Hôm nay Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM cho biết sau hơn một tháng truy tìm, Nguyễn Xuân Thắng (35 tuổi, ngụ Hải Phòng) - nghi can sát hại bà già 60 tuổi - đã bị bắt để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
![]() |
Thắng tại cơ quan công an. |
Theo cơ quan điều tra, Thắng là người có nhiều tiền án tiền sự. Sau khi ra tù, anh ta rời quê vào TP HCM tìm đường làm ăn. Thắng được tuyển làm bảo vệ tại một khách sạn tại quận 1 và kiêm luôn cho vay lãi và đòi nợ thuê. Sau đó, Thắng đón vợ vào Nam, ở cùng với mẹ vợ là bà Hạnh tại quận 2.
Bà Hạnh quan hệ làm ăn cùng bà Dung (người chuyên cho vay lãi) nên Thắng giao 160 triệu đồng (tiền có được sau những vụ đòi nợ thuê, bảo kê) cho mẹ vợ để hùn hạp với bà Dung.
Đến đầu năm 2010, bà Hạnh vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương. Biết bà Dung vẫn liên lạc với bà Hạnh, ngày 20/3 Thắng tìm bà này hỏi thông tin về mẹ vợ để đòi lại tiền. Nhưng bà Dung từ chối không cho biết.
Cho rằng bà này không "giúp đỡ" mình, Thắng liền lập mưu sát hại. Đêm hôm đó, anh ta xin ngủ nhờ ở quán cà phê của bà Dung. Còn chủ quán nằm trên gác xép gỗ.
Rạng sáng hôm sau, Thắng mò xuống bếp lấy con dao rồi lẻn vào chỗ nằm của người đàn bà 60 tuổi. Anh ta dùng gối đè lên đầu bà Dung đồng thời dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng cho tới khi bà này tắt thở.
Thắng tháo hết nữ trang của nạn nhân gồm một vòng đá đeo tay, một nhẫn 2 chỉ vàng rồi bắt xe ôm về Bình Dương. Dọc đường, kẻ thủ ác đã phi tang con dao và chiếc áo dính máu.
Thắng tiếp tục đón xe về Hải Phòng lẩn trốn. Sau một thời gian thấy sự việc có vẻ "lắng xuống", Thắng lại quay lại TP HCM thì bị công an bắt khi vừa đến nơi.
Quốc Thắng