Khúc sông Đáy, nơi các cháu nhỏ tắm mát và bị nước cuốn trôi. Ảnh: Sơn Dương
Sáng 20/6, sau khoảng 10 giờ giăng lưới tìm kiếm dưới sông Đáy, thi thể của 3 cháu Đỗ Đăng Trường (10 tuổi), Đỗ Thị Hồng (8 tuổi, em gái ruột của Trường), Đỗ Đăng Sơn (10 tuổi) là anh em con chú con bác đã được tìm thấy.
Chiều hôm trước, ba bé này cùng cháu Đỗ Đăng Hoàng (12 tuổi) và Đỗ Đăng Dương (5 tuổi, em của Sơn) rủ nhau ra sông Đáy tắm. Do nước sâu và xoáy, cả 5 em trượt chân, bị nước cuốn đi.
Anh Nguyễn Văn Tình, hàng xóm, cho hay nghe tiếng các bé kêu cứu vội chạy ra thì thấy tất cả đã chìm nghỉm. Hoàng và Dương may mắn được người dân kịp thời cứu sống.
"Hàng chục người mò tìm nhưng đành bất lực nên phải dùng lưới đánh cá và bóng đá mắt to nối lại để tìm kiếm cả đêm. Đến sáng nay thi thể các cháu mới nổi lên và mắc vào lưới", anh Tình cho biết.
Phương Sơn