Khoảng 13h30 ngày 28/7, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà chị Hiên, 27 tuổi, ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh. Hàng xóm chạy đến thấy khói đen bao trùm căn nhà, phía trong bén lửa, nhưng không thể tiếp cận do cửa chính khóa trái. Họ sau đó trình báo chính quyền, hô hoán người đến hỗ trợ.
Sau vài phút, lực lượng chức năng phá được cửa chính, tiếp cận phòng ngủ, dập tắt lửa. 4 mẹ con chị Hiên nằm bất tỉnh dưới nền xi măng trong tình trạng bỏng nặng, xung quanh phòng mùi xăng bốc lên nồng nặc. Do vết thương quá nặng, người con trai đầu 6 tuổi chết khi vừa đưa ra ngoài. Ba nạn nhân còn lại được chở tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị.

Bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho các nạn nhân tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, chiều 28/7. Ảnh:Đức Hùng.
Bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết ba nạn nhân nhập viện lúc 15h cùng ngày trong tình trạng sốc bỏng, được cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực. "Người mẹ bỏng hơn 80%. Bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi bỏng độ 3-4, da nhiều chỗ cháy đen", bác sĩ Hào nói.
Sau hơn một giờ điều trị, bé gái 3 tuổi không qua khỏi. Bé trai 5 tuổi sức khỏe yếu, gần tối được xe cứu thương chở ra Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác ở Hà Nội để cứu chữa, song đi đến huyện Can Lộc thì tử vong.
Lãnh đạo xã Kỳ Thư thông tin, thi thể bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi được đưa về nhà trong tối nay. Người thân đang dựng rạp, lo hậu sự cho ba nạn nhân.
Theo nhà chức trách, trước khi xảy ra sự việc, tài khoản Facebook được cho là của chị Hiên đăng trạng thái: "Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối". Tài khoản này sau đó thay hình đại diện màu đen.
Chị Hiên là lao động tự do, ở nhà nuôi ba con (hai trai, một gái), chồng đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động từ năm 2017. Công an huyện Kỳ Anh đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.