Trưa 22/5, khi ba đứa trẻ ở xã Đăk Mang bị nước cuốn trôi, cháu bé hàng xóm phát hiện đã kêu cứu. Tuy nhiên, khi dân làng chạy đến, tìm được những đứa trẻ thì không thể cứu.
Ba nạn nhân đang trong thời gian nghỉ hè. Hai cháu chuẩn bị vào lớp 1, cháu còn lại lên lớp 2. Khu vực xã Đăk Mang vừa xảy ra một trận mưa giông lớn, rất nhiều nước ở thượng nguồn đổ về các con suối.
Ông Trần Văn Thơm, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Ân cho biết, chính quyền địa phương đã đến chia buồn và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.
Phạm Linh