Tối 7/7, ông Võ Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, 33 người trong đoàn du khách do công ty du lịch ở TP Vũng Tàu đưa đến nghỉ tại resort ven biển tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu. Do hành trình dài, các thành viên đã mệt mỏi nên lấy phòng rồi nghỉ ngơi.
Khoảng 17h, bà Bùi Thị Luyến, Lê Thị Thi (54-55 tuổi, đều ở Hà Nội) và ông Đậu Hồng Lạc (58 tuổi, ở TP HCM) rủ nhau đến bãi biển chơi.Trong lúc tắm, sóng biển bất ngờ nổi mạnh rồi cuốn cả 3 du khách ra xa bờ.
![Các du khách gặp nạn ở khu vực bãi biển Ghềnh Ráng. Ảnh: Google Maps.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/07/07/Ghenh-Rang-5421-1594139728.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yFAYyhNBGUXAVkbVNweqyA)
Các du khách gặp nạn ở khu vực bãi biển Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Ảnh: Google Maps.
Thấy nhóm du khách chới với, anh Tôn Thất Tường, hướng dẫn viên du lịch của đoàn tri hô, rồi lao xuống cứu. Ba người lần lượt được đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, tử vong. Nam hướng dẫn viên du lịch cũng kiệt sức.
Theo lãnh đạo phường Ghềnh Ráng, chiều nay bãi biển các du khách gặp nạn có sóng rất mạnh. Lực lượng chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể các nạn nhân cho người nhà.
Ghềnh Ráng là một quần thể sơn thạch chạy sát biển, rộng 35 ha. Đây là điểm du lịch nổi tiếng, cách TP Quy Nhơn khoảng 3 km. Ghềnh Ráng có bãi tắm Hoàng Hậu (gọi là Bãi Trứng) và đồi Thi Nhân (điểm an nghỉ của thi sĩ Hàn Mặc Tử). Từ năm 2013, UBND Bình Định không thu vé khi khách đến đây tham quan.
Phạm Linh - An Phước