Ba cô bé gầy gò cúi gằm mặt xuống bàn, ngồi thu lu ở góc phòng của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận và khóc như mưa.
Đây là những thủ phạm đã đánh tráo xe gửi ở bãi, ăn trộm hàng chục chiếc xe đạp điện. Chúng bị bắt quả tang khi đang cùng 2 người khác bán tài sản trộm cắp.
Trái với cảnh sợ sệt của 3 cô gái, tại một nhà tạm giữ, 2 cậu bé khuôn mặt búng ra sữa tham gia cướp xe SH lại tỏ ra khá bình thản. Để kiếm tiền tiêu xài, chúng dùng cây gỗ đập đầu nạn nhân rồi rút dao khống chế cướp xe. Nhưng hành vi này bị quần chúng phát hiện.
Theo cơ quan chức năng, trẻ phạm pháp không chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, thất học, qua một số vụ án gần đây còn cho thấy một số cô, cậu học trò ngoan hiền, nhưng đêm xuống lại tụ tập rồi hẹn nhau phạm pháp.
Công an quận Gò Vấp vừa tạm giữ 3 học sinh lớp 12 vì có hành vi cướp tài sản. Học theo phim ảnh xã hội đen nên cách chúng gây án khá chuyên nghiệp: Che kín biển số, dừng xe cách nơi "con mồi" ngồi khoảng 200 m để quan sát. Sau đó, 3 học sinh mang 2 con dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản.
1001 lý do được các sát thủ có gương mặt trẻ thơ đưa ra để trả lời cho hành vi của họ. Chủ yếu là "thiếu tiền thuê nhà", "xin tiền cha mẹ không cho", "bạn gái bị chọc ghẹo", "nợ tiền game"...
Theo Công an TP HCM, tội phạm từ 25 tuổi trở xuống ngày càng tăng, chiếm đến gần 73% số người bị bắt. 10 tháng qua, hơn 1.800 thanh thiếu niên bị xử lý do gây ra hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự.
(Theo Công An Nhân Dân)