Khúc sông Ngàn Sâu, nơi 3 em bị đuối nước. Ảnh: Đức Hùng. |
Ông Lê Chính Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều muộn ngày 20/7 có hàng xóm trông thấy ba chị em Trần Thị Thu Hoài (8 tuổi), Đặng Trần Tuấn Anh (5 tuổi) và Đặng Thị Thùy Giang (3 tuổi) tắm ở sông Ngàn Sâu, đoạn qua xã Sơn Long. Khoảng một tiếng sau, chị Trần Thị Huê (28 tuổi, mẹ của 3 bé) đi làm về không thấy các con nên đi tìm. Đến khúc sông trên, chị phát hiện quần áo các con trên bờ nên gọi thêm người tới tìm kiếm.
“Đến 19h cùng ngày, thi thể 3 em được vớt lên bờ”, ông Nghĩa nói và cho hay khúc sông chảy qua địa bàn xã thường xuyên có thủy triều dâng. Bãi sông nơi các em tắm là bãi cạn, song có thể thời điểm đó thủy triều dâng cao mà các em không biết dẫn tới bị đuối nước.
Ba nạn nhân là chị em cùng mẹ khác cha. Hoài là con đầu của của chị Huê với chồng cũ, Anh và Giang là con với người chồng hiện tại. Gia đình chị Huê là một trong những hộ nghèo nhất xã, sống trong căn nhà tranh dột nát, xiêu vẹo, nền đất.
Lê Đức Hùng