Sau một hồi tranh nhau xem ai là người chọc nổ quả bóng tiết lộ giới tính của em bé trong bụng mẹ, Cooper, 10 tuổi, Rylan, 8 tuổi và Harper, 6 tuổi, đã chạy quanh nhà bà nội để ăn mừng.
Mẹ các bé, chị Julie-Ann, 38 tuổi, cho biết: "Chúng tôi không ngờ các con lại có phản ứng mạnh vậy. Cậu anh giữa Rylan khá nhạy cảm và luôn khao khát có em gái từ lúc biết mẹ mang bầu. Tôi đã phải rào trước với con rằng đó có thể là bé trai để bé không bị quá buồn nếu thực tế chẳng như ý muốn".
Lúc quả bóng vỡ Rylan òa khóc và ôm chầm lấy mẹ, nói: "Con khóc vì con quá hạnh phúc, mẹ ạ".
Chị Julie-Ann kể rằng cậu con trai vẫn rất hào hứng suốt mấy tuần sau và định sẽ dùng hết tiền tiết kiệm để mua đồ cho em gái.
"Con gái tôi sẽ là một cô bé may mắn khi có ba anh trai yêu chiều thế này", chị bày tỏ.
Vương Linh