![]() |
Người dân Pakistan đốt nến tưởng nhớ cựu thủ tướng Bhutto trước di ảnh của bà. Ảnh: AP. |
Sherry Rehman, phát ngôn viên đảng PPP, người lo việc khâm liệm thi thể của bà Bhutto để an táng, cho biết bà không chết vì đập đầu vào thành xe như chính phủ giải thích mà trúng đạn vào đầu.
"Có một vết đạn ở đầu bà ấy, xuyên từ đằng sau ra đằng trước. Và thật là nực cười là chính phủ đang cố che giấu những gì đã thực sự diễn ra".
Đảng Nhân dân Pakistan cho rằng chưa có bằng chứng xác thực về sự liên quan của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trong vụ ám sát và chính phủ của ông Pervez Musharraf đang vin vào đó để che đậy sự thất bại trong việc bảo vệ bà Bhutto.
Trước đó, Bộ Nội vụ Pakistan cho rằng Bhutto có thể đã thoát chết nếu bà ngồi yên trong xe và không thò đầu lên khỏi cửa sổ trời trên xe.
Ban đầu, giới chức Pakistan cho biết bà bị bắn vào cổ và ngực nhưng sau đó Bộ Nội vụ nước này khẳng định bà không hề trúng đạn và chết vì chấn thương sọ não do đập đầu vào thành xe.
Ngọc Sơn (theo AFP)