Chẳng biết vì sao, Tết trong mình tới sớm hơn Tết của đất trời độ vài ngày. Giao thừa hình như được tính từ hâm mấy Tết. Đó là đêm thức khuya nhất trong năm để canh nồi bánh tét, cả nhà quây quần, tụi con nít ham vui, ngủ gật gà trên chiếc chiếu kê gần lò, một hai không chịu leo lên giường đi ngủ. Người lớn thì mệt nhừ sau cả ngày ngồi gói bánh nhưng vẫn ráng thức canh lửa. Nghe gà gáy le te mới hay đã rạng sáng, đã qua “giao thừa” của ngày cuối năm.

Ba mươi Tết, cả nhà rộn ràng, tấp nập. Ba lôi bộ lư đồng ra đánh bóng rồi lại lôi bàn ghế tủ ra chùi rửa, vác cây chổi lông gà dài hơn hai mét quơ mạng nhện. Mẹ thì đi chợ từ sáng sớm, đến nửa buổi thì vác về nào thịt heo nào rau dưa đủ các loại. Mùi thịt heo xíu bay lờn vờn quanh nhà, cứ nghe mùi ấy là biết Tết tới rồi. Rồi thì ai cũng hối hả như sợ hết ngày, ba bắt đầu dọn bộ tách trà, trải cái khăn bàn in bông hoa rực rỡ, kêu tụi con nít đổ bánh kẹo, hột dưa ra hộp mứt. Rồi ba cắm bông cúc vàng rực mấy cái lọ sứ cũ màu ngà ngà. Mẹ thì vừa xíu thịt vừa xếp rau củ quả, dưa hành, bánh tét đủ các loại vào tủ bếp. Miệng hối mình chạy xuống quán tạp hóa gần nhà lấy chục bánh tráng nướng đặt sẵn đem về để Tết cuốn thịt heo…

Tụi con nít không bận nhưng cũng rộn không kém, đi ra đi vào mong hết ngày để mặc áo mới và nhận lì xì. Đứa nào ham hố quá thì chạy tọt vào buồng mặc đồ mới rồi đi qua đi lại soi gương hóng đến mùng một tết. Nhà nào cũng mở nhạc xuân rộn rã, nghe trong lòng rạo rực vô cùng. Đứng trong nhà nhìn ra, thấy xe cộ nườm nượp mà nhiều nhất vẫn là những xe chở quật cảnh, cúc cảnh và mấy mẹ mấy dì đi chợ, đồ ăn treo đầy cổ xe.
30 là ngày thơm nhất trong năm, mùi thịt xíu, mùi lá bánh tét mới vớt bốc khói thơm dịu dàng, mùi của hoa, của hương trầm, giác, mùi của nắng mới sau ngày đông dài, mùi của mùng mền chiếu gối mới giặc, mùi của mứt quật ngào thơm nức…

Tối 30, cả nhà mệt rã nhưng lại rạo rực đón giao thừa, ba bày mâm cúng, mẹ lúc này mới thảnh thơi bớt, ngồi coi gặp nhau cuối năm và bấm móng chân. Mới 10h, tụi con nít đã nằm ngủ chèo queo trên ghế salon, chưa kịp thấy giao thừa nó làm sao thì mở mắt ra đã tới sáng mùng một, ngày duy nhất trong năm, đứa nào cũng dậy sớm mà không cần ba mẹ la mắng, dọa nạt đi học trễ; rồi đi ra đi vào cười nói ríu rít, miệng nhóp nhép bánh kẹo, tay cầm bao lì xì và xúng xính đồ mới.
Giờ thì sắp già rồi, vẫn ước mong được đón những cái Tết ấm cúng, sum họp cùng gia đình!
Nguyễn Thị Ngọc Hòa
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |