Theo trang chuyển nhượng Transfermarkt, Go Ahead Eagles - CLB đang đứng thứ 12 giải VĐQG Hà Lan - có doanh thu mùa trước chỉ 23 triệu USD. Toàn bộ đội hình của họ được định giá 13,7 triệu USD - thấp hơn khoảng 25 lần so với đội hình xuất phát của Aston Villa trận này (khoảng 317 triệu USD).
Các cầu thủ Go Ahead Eagles mừng bàn gỡ trong trận thắng ngược Aston Villa 2-1 ở lượt ba Europa League trên sân De Adelaarshorst, Deventer, Hà Lan ngày 23/10/2025. Ảnh: Reuters
Chênh lệch đẳng cấp và tài chính tưởng chừng sẽ khiến trận đấu trên sân De Adelaarshorst chỉ mang tính thủ tục. Aston Villa tưởng như củng cố thêm nhận định bằng bàn mở tỷ số ngay phút 4, nhờ cú đá bồi cận thành của Evann Guessand.
Đội khách sau đó tạo thêm hàng loạt cơ hội. Nhưng, sự chủ quan và mất tập trung đã khiến họ phải trả giá.
Cả trận, Go Ahead Eagles chỉ kiểm soát bóng 35%, dứt điểm trúng đích ba lần, đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ 0,83 nhưng ghi tới hai bàn. Phút 42, Mathis Suray thoát xuống dứt điểm chạm chân cầu thủ đội khách đổi hướng, khiến thủ thành vô địch World Cup Emiliano Martinez chôn chân. Phút 61, toàn bộ hàng thủ Aston Villa đứng im để hậu vệ trái Mats Deijl xộc vào vòng cấm và dứt điểm thắng Martinez trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1.
Thời gian còn lại, Aston Villa ép sân nghẹt thở và tiến sát bàn gỡ khi được hưởng phạt đền ở phút 79. Nhưng Emiliano Buendia lại dứt điểm vọt xà, khiến Aston Villa đứt chuỗi 5 trận thắng trên mọi đấu trường.
Cú đá phạt đền vọt xà của Emiliano Buendia. Ảnh: Reuters
Sau trận thua sốc, HLV Unai Emery thừa nhận các học trò cần cải thiện khả năng sút phạt đền - điểm yếu khiến Aston Villa nhiều lần trả giá trong năm qua.
"Trách nhiệm hôm nay thuộc về Buendia", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Bình thường cậu ấy đá phạt đền tốt, nhưng lần này lại sút hỏng. Chúng tôi cần trở nên lạnh lùng và chính xác hơn. Những người có thể đá penalty của đội gồm Buendia, Jadon Sancho, John McGinn và Morgan Rogers. Và tất nhiên, Buendia vẫn có thể được trao cơ hội lần nữa".
Emery cho rằng kết quả này phản ánh bản chất khó lường của bóng đá châu Âu. Ông nói: "Đây là lý do tôi yêu bóng đá. Bạn có thể kiểm soát trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng chỉ cần vài sai lầm là có thể thua. Điều đó không khiến tôi bất ngờ, bóng đá luôn khó đoán như vậy".
Mats Deijl (phải) sút chéo góc ấn định chiến thắng cho Go Ahead Eagles. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, hậu vệ Mats Deijl - người ghi bàn quyết định cho Go Ahead Eagles - khẳng định đây là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử CLB. "Không ai nghĩ chúng tôi có thể làm được điều này", anh tự hào. "Tất cả đều cho rằng sẽ rất khó khăn ở châu Âu, nhưng hôm nay mọi người đã thấy chúng tôi chiến đấu ra sao".
Thất bại này còn có thể xem là lời cảnh tỉnh đắt giá cho Aston Villa trước thềm đại chiến với Man City tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần. "Dù vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League, đội quân của Emery phải đối mặt với thực tế: đội hình có giá trị vượt trội vẫn có thể thất bại vì kiêu ngạo và mất tập trung", báo Anh Sportmail bình luận.
Hồng Duy