"Mười phút cuối là thời gian chúng tôi chơi tệ nhất, khi không thể kiểm soát cục diện. Đội lẽ ra phải làm tốt hơn. Chúng tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa", Arteta nói với Sky Sports sau trận đấu.
Arteta chia vui với Cedric Soares sau tiếng còi tan trận Arsenal thắng Tottenham 2-1 hôm 14/3. Ảnh: AFP
Trên sân Emirates, Tottenham có phần lép vế lúc nhập cuộc, nhưng bất ngờ mở tỷ số nhờ siêu phẩm của Erik Lamela. Phút 33, nhận bóng từ Lucas Moura, tiền vệ người Argentina lập tức tung cú đá vắt chéo chân (rabona) đưa bóng đi qua Thomas Partey và găm thẳng vào góc xa cầu môn chủ nhà.
Arsenal phản ứng mạnh mẽ sau khi thủng lưới. Họ gỡ hòa ngay trước khi hết hiệp một với cú đá của Martin Odegaard, rồi vượt lên dẫn 2-1 với quả phạt đền của Alexandre Lacazette ở giữa hiệp hai. Đây cũng là tỷ số cuối cùng, qua đó, Arsenal lần đầu thắng Tottenham từ 2018.
"Các cầu thủ đã vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua. Bị dẫn 0-1 dù áp đảo đối thủ thật sự là nỗi thất vọng, còn tệ hơn vì điều đó xảy ra trước một đối thủ như Tottenham. Nhưng toàn đội đã thể hiện tinh thần tuyệt vời, tất cả đều nỗ lực, chỉ hơn hai ngày sau trận đấu tại Europa League. Chúng tôi luôn giữ vững niềm tin, tạo ra nhiều cơ hội và được đền đáp xứng đáng", Arteta nói thêm.
Arsenal đang bất bại năm trận gần nhất tính trên mọi đấu trường, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp. "Pháo thủ" có cơ hội để nối dài chuỗi trận ấn tượng này, khi tiếp Olympiakos tại lượt về vòng 1/8 Europa League ngày 18/3. Ở lượt đi, Arsenal đã giành chiến thắng 3-1.
Hồng Duy tổng hợp