
Arteta đạt tỷ lệ thắng tròn 50% với tư cách HLV Arsenal. Ảnh: Reuters
Một ngày sau khi Arsenal bị loại ở bán kết Europa League, Arteta nói vẫn còn tiếc nuối vì các cơ hội bị học trò bỏ lỡ. Besoccer dẫn lời Arteta: "Tôi phải nhắc lại rằng nếu cú sút trúng cột của Aubameyang mà đi vào lưới, chúng tôi sẽ thắng 1-0. Khi đó, chúng tôi sẽ vào chung kết và sống trong thế giới khác. Nhưng thế giới hiện tại không tốt đẹp với chúng tôi chút nào".
Arteta nhắc tới cú vẩy má của Aubameyang dội cột dọc bật ra ở phút 28, trên sân Emirates. Nếu anh ghi bàn vào lưới Villarreal, Arsenal sẽ đi tiếp bởi luật ghi bàn sân khách, khi hai đội hoà 2-2 sau hai lượt.
Arteta vẫn còn đau lòng vì Arsenal gần như hết cửa dự cup châu Âu mùa sau. Ông nói: "Kết quả tối qua khiến tôi đau thấu tâm can. Với những gì xảy ra vài tháng qua ở đây, tôi cảm giác nếu Arsenal vào chung kết, chúng tôi sẽ tạo ra bước ngoặt. Nhưng vì không thể gặt hái thành tích đó, tôi thực sự cảm thấy đau lòng. Nhưng không có nghi ngờ gì rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó trong tương lai. Nếu không, tôi đã không ngồi ở vị trí này nữa".
Lần đầu sau 26 năm, Arsenal có thể sẽ vắng mặt ở đấu trường châu Âu. Họ đang đứng thứ chín Ngoại hạng Anh, kém top 6 bảy điểm, khi giải chỉ còn bốn vòng. Vào top 6 là cơ hội cuối cùng để Arsenal giành suất dự cup châu Âu. Họ đã có thể mơ về suất đá Champions League, nếu vô địch Europa League.
Hoàng An (theo Besoccer)