"Tôi yêu các cầu thủ, cách họ thi đấu và những gì họ làm. Trong 1.000 trận đấu kiểu như thế này, bạn có lẽ chỉ thua một lần và không may đó là trận này", Arteta nói với BBC sau thất bại tại Emirates. "Đó là một phần của bóng đá, hãy tiếp tục vì chúng tôi còn trận đấu quan trọng khác vào thứ Tư".
![HLV Mikel Arteta thất vọng trong trận Arsenal thua Man Utd ở vòng ba Cup FA ngày 12/1. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/01/13/arteta-PNG-1736721308-4384-1736721398.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=otGlprHYkdBoutMCiPmT_w)
HLV Mikel Arteta thất vọng trong trận Arsenal thua Man Utd ở vòng ba Cup FA ngày 12/1. Ảnh: Reuters
Trên sân Emirates, Arsenal vượt trội ở mọi thông số: kiểm soát bóng 71%, dứt điểm 26 lần với 7 cú trúng đích - so với 7 và 4 của Man Utd. Chủ nhà còn nắm lợi thế về quân số khi Diogo Dalot bị truất quyền thi đấu phút 61. Arsenal có thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 3,87 - so với 0,33 của Man Utd, tức có thể thắng khoảng 4-1, nhưng vẫn gục ngã trên sân nhà.
Phút 52 Bruno Fernandes bất ngờ cứa lòng về góc xa mở tỷ số cho Man Utd. Chỉ hai phút sau khi có lợi thế hơn người, trung vệ Gabriel Magalhaes bắt vô-lê chạm người Matthijs de Ligt đổi hướng vào lưới, quân bình 1-1 cho Arsenal.
Từ đó, Arsenal hoàn toàn áp đảo nhưng liên tục phung phí. Kai Havertz lỡ hai cơ hội ngon ăn, Declan Rice đánh đầu cận thành bị cản phá còn đội trưởng Martin Odegaard thậm chí đá hỏng phạt đền. Arsenal bị kéo vào loạt đá luân lưu và tại đây, Havertz lại đá hỏng khiến đội nhà thua 3-5.
"Chúng tôi có một lần đưa bóng vào lưới, nhưng với số lượng cơ hội, gồm quả phạt đền, đội lẽ ra phải làm tốt hơn", Arteta thừa nhận. "Chúng tôi trở về nhà vô cùng buồn bã nhưng tôi không thể tự hào hơn về các cầu thủ, cả về mặt cá nhân lẫn tập thể".
![Kai Havertz (áo trắng) thất vọng sau khi đá hỏng quả luân lưu, khiến Arsenal thua Man Utd 3-5 ở vòng ba Cup FA trên sân Emirates ngày 12/1. Ảnh: Reuters](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/01/13/kai-1736722359-1736722389-7008-1736722471.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ACK6ANlzbpuWTBhcIwZLUg)
Kai Havertz (áo trắng) thất vọng sau khi đá hỏng quả luân lưu, khiến Arsenal thua Man Utd 3-5 ở vòng ba Cup FA trên sân Emirates ngày 12/1. Ảnh: Reuters
Arteta cũng bảo vệ Havertz và phủ nhận khả năng Arsenal tăng cường trung phong trong kỳ chuyển nhượng này. "Chúng tôi lỡ cơ hội theo nhiều cách khác nhau, từ những tình huống khác nhau", HLV 42 tuổi bày tỏ. "Tôi muốn tập trung giúp các cầu thủ sẵn có thể hiện ở cấp độ cao nhất. Chỉ vậy thôi. Phần còn lại tôi không thể kiểm soát".
Không những bị loại sớm ở Cup FA, Arsenal còn tổn thất nhân sự. Cuối hiệp một, Gabriel Jesus va chạm với Bruno Fernandes trong vòng cấm và phải rời sân bằng cáng. Arteta lo lắng khi tiền đạo Brazil đau đớn ở đầu gối, nhưng không bị tái phát chấn thương mà anh từng gặp năm 2022. Ngoài Jesus, Arsenal đang có nhiều ca chấn thương liên quan đến Bukayo Saka (gân kheo), Ethan Nwaneri (cơ), Takehiro Tomiyasu và Ben White (đầu gối).
Arsenal chuẩn bị có hai trận sân nhà khó khăn khác tại Ngoại hạng Anh, lần lượt gặp Tottenham ngày 15/1 và Aston Villa ngày 18/1.
Hồng Duy