Gần chục năm qua, Thierry Henry là hơi thở của Arsenal. Bởi lẽ đó, sự ra đi của anh mùa hè này để lại cho đội bóng thành London không ít hẫng hụt. Kết hợp sự mất mát này với thành tích kém cỏi những năm gần đây, dự cảm về một mùa giải 2007-2008 khó khăn đối với họ là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán, lúc này "Pháo thủ" lại đang có một khởi đầu hoàn hảo. Vẫn duy trì được vẻ đẹp, nhưng ở Arsenal giờ còn có cả sự hiệu quả và già dặn trong một tập thể trẻ trung đầy nhiệt huyết. Và bằng chứng là vượt trên cả MU, Chelsea hay Liverpool, họ hiện đứng đầu bảng Ngoại hạng với thành tích bất bại từ đầu mùa đến giờ.
"Mất Thierry khiến chúng tôi phát huy được niềm tin và sức mạnh tinh thần để có được một khởi đầu tốt như hiện nay", HLV Arsene Wenger hài lòng nói. "Chúng tôi không bao giờ quên Thierry, nhưng chúng tôi biết rằng, đội bóng của mình đang trổ bông, đang trưởng thành. Hy vọng phong độ này sẽ còn tiếp tục song hành cùng chúng tôi".
![]() |
Arsenal lại đang thăng hoa với những cầu thủ như Fabregas. Ảnh: Reuters. |
Còn Cesc Fabregas - ngôi sao sáng chói của Arsenal đầu mùa giải này thì tâm sự: "Thierry từng là một cầu thủ quan trọng ở chỗ chúng tôi. Nhưng giờ, anh ấy đã ra đi và chúng tôi bởi vậy phải thi đấu bền chặt hơn, đoàn kết hơn. Đó mới là những yếu tố quan trọng. Chúng tôi đã đánh mất nhiều điểm khi bắt đầu mùa giải trước, và thật khó để trở lại với cuộc đua. Nhưng năm nay thì khác và chúng tôi phải duy trì được sự khác biệt đó".
Về cá nhân, tài năng trẻ người Tây Ban Nha cho rằng, bản thân anh cũng đang có những chuyển biến tích cực hơn so với trước. "Mùa trước tôi đã có nhiều cơ hội, nhưng lại chẳng bao giờ dứt điểm. Nhưng năm này thì dù có ít hơn, tôi lại chịu khó dứt điểm hơn".
Hiện tại, không chỉ là duy trì tốt vai trò kiến thiết Fabregas còn "rất chăm" ghi bàn trong những trận vừa qua, với 5 bàn thắng trên mọi đấu trường (3 tại Premier League).
Hà Uyên