Thời gian Gareth Bale trở thành cầu thủ Real Madrid có lẽ chỉ còn được tính bằng ngày. Ngôi sao của Tottenham đã có mặt ở Tây Ban Nha, cách Madrid chưa đến 600 km, trong khi tại Bernabeu, một sân khấu hoành tráng đã được dựng lên để chuẩn bị cho lễ ra mắt ngôi sao đắt giá nhất hành tinh bóng đá.
Bale có thể đá ở cả ba vị trí hộ công, nhưng cánh trái là đất của Ronaldo, trong khi Oezil, Isco và Modric là các ưu tiên lựa chọn cho vị trí hộ công ở trung lộ. Cánh phải, vì thế, là nơi duy nhất Real có thể bố trí suất đá chính cho Bale, đồng nghĩa với việc cơ hội ra sân của Angel Di Maria sẽ bị đe dọa.

Theo tờ Marca, Real rất hào hứng và được cho là đã gật đầu khi Arsenal gửi tới lời đề nghị trị giá 30 triệu euro hỏi mua Di Maria, cầu thủ mà họ từng mất tới 36 triệu euro để rước về từ Benfica hè 2010.
Lời đề nghị đó cũng có thể là lối thoát cho cầu thủ tấn công người Argentina, bởi nếu tiếp tục ở lại Bernabeu, gần như chắc chắn anh sẽ phải làm dự bị cho Bale. Real không bỏ ra cả 100 triệu euro phí chuyển nhượng và hàng chục triệu euro tiền lương chỉ để đưa Bale về đánh bóng băng ghế dự bị.
Nhưng Di Maria dường như không hào hứng với ý tưởng rời Real. Anh này từng từ chối đề xuất của Real về việc chuyển sang Tottenham làm một phần trong hợp đồng mua Bale. Bây giờ, Di Maria tiếp tục lắc đầu trước lời đề nghị của Arsenal, dù so với Tottenham, “Pháo Thủ” có sức hút lớn hơn, nhờ được dự Champions League.
Tuy nhiên, với việc Real đã gật đầu, cơ hội vẫn rộng mở cho Arsenal, do họ còn bảy ngày nữa, tính đến thị trường chuyển nhượng hè này đóng cửa ngày 2/9, để thuyết phục Di Maria đổi ý.
Phương Minh