![]() |
Arsenal (trái) lại phải trải qua một trận đấu tốn sức. Ảnh: AP. |
Giữa tuần tới Arsenal phải tiếp Hamburg tại Champions League. Kết quả của trận đấu đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con đường vào vòng trong của đội chủ sân Emirates. Bởi vậy, HLV Arsene Wenger đã tính đến chuyện dưỡng chân cho một số trụ cột, trong đó có tiền đạo chủ lực Henry. Ông để ngôi sao người Pháp ngồi trên ghế dự bị, và sử dụng Baptista mới trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, quyết định của "giáo sư" Wenger có phần bất cập khi Newcastle tỏ ra rất "chì" ở trận này.
Vòng 13 |
Thứ bảy, 18/11 Chủ nhật |
Trong thời gian gần đây, đội bóng của HLV Roeder không có được phong độ cao (không thắng trong 8 trận liên tiếp, xếp thứ 18). Bởi vậy, nhà cầm quân này buộc phải chọn giải pháp an toàn khi đến làm khách của Arsenal. Ông đã cho các học trò sử dụng lối chơi thận trọng và tập trung phòng thủ số đông. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, họ chỉ tấn công được một lần duy nhất. Tuy nhiên, đó lại là tình huống làm nên chuyện, với bàn mở tỷ số của Dyer. Trong khi đó, dù chiếm thế thượng phong nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại tỏ ra khá bế tắc, hoặc thiếu may mắn trong khâu dứt điểm. Phải đến đầu hiệp hai, khi Henry được tung vào sân, những cơ hội ăn bàn của Arsenal mới trở nên rõ rệt hơn, cụ thể là bàn gỡ 1-1 của chính tiền đạo người Pháp.
Chỉ cắm mình Adebayor trên hàng công, nhưng nhờ ưu thế sân nhà, sự vượt trội về phong độ và hàng tiền vệ 5 người đẳng cấp, Arsenal nhanh chóng chiếm được ưu thế toàn diện trên sân. Trước một Newcastle chỉ đá thủ chứ không chơi công, "các Pháo thủ" càng được rảnh chân để tổ chức các đợt hãm thành. Mặc dù vậy, những tình huống mà Persie, Adebayor hay Hleb, Fabregas tạo được mới chỉ dừng ở mức đe doạ. Phải đến phút 23, họ mới có pha phối hợp đáng kể đầu tiên. Fabregas chọc bóng cho Hleb, rồi băng vào vòng cấm để nhận đường trả ngang của đồng đội người Belarus. Tuy nhiên, từ khoảng cách 15 m, cú dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ đưa bóng đi sạt xà.
Trong khi các chân sút đội chủ nhà còn đang loay hoay trong việc "chỉnh thước ngắm" vào khung thành đội khách thì, họ bất ngờ phải trả giá cho sự lơi lỏng ở hàng thủ. Phút 30, trong pha lên bóng đầu tiên từ đầu trận, Newcastle bất ngờ mở tỷ số. Bàn thắng của đội bóng vùng đông bắc nước Anh được ghi do công Kieron Dyer, bằng một cú dứt điểm cực khéo ngay sát khu phạt đền của Arsenal. Bóng đi vòng qua tầm với làm bó tay thủ thành Jens Lehmann. Có được lợi thế dẫn bàn, Newcastle có thêm tự tin để cầm bóng. Nhưng chủ yếu là để hãm lại sự hăng máu trong nỗ lực tìm bàn gỡ của đội chủ nhà chứ không phải để triển khai các đường tấn công. Còn với "Pháo thủ" , rõ ràng, họ không muốn phải đi lại vết xe đổ ở những trận đấu trước, gặp Boro, Aston Villa hay Everton (có thế trận tấn công tốt nhưng lại bị dẫn bàn và cuối cùng chỉ có được trận hoà 1-1 ngay trên sân nhà).
Các cầu thủ Arsenal liên tục dồn lên, quyết liệt đưa bóng về khung thành Shay Given. Nhưng mọi nỗ lực của họ đã bị hạn chế rất nhiều bởi hàng thủ dày đặc, chơi rất tập trung của Newcastle. Dẫu vậy, cuối hiệp một, đội chủ nhà suýt chút nữa đã có thể gỡ hoà. Có bóng trong vòng cấm đội khách, Van Persie khôn ngoan ngoặt bóng loại bỏ một hậu vệ Newcastle, rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái sở trường. Bóng thoát khỏi tầm truy cản của thủ môn Given nhưng không đi vào lưới mà vòng ra ngoài biên. Đây cũng là tình huống dứt điểm cuối cùng của Van Persie ở trận này. Đầu hiệp hai, anh bị thay ra vì chấn thương. Thierry Henry được tung vào sân.
45 phút sau giờ nghỉ diễn ra có phần giống với hiệp đấu thứ nhất: Arsenal tấn công dồn dập còn Newcastle phòng thủ chặt chẽ. Người chơi hay nhất bên phía đội khách ở những phút còn lại của trận đấu chính là thủ thành Given. Chính anh đã hoá giải hầu hết những tình huống kết thúc hiểm hóc của các chân sút đội chủ nhà. Phút 47, Hleb chuyền ngang cho Fabregas để tiền vệ người Tây Ban Nha chọc bóng vào vòng cấm cho Henry. Một hậu vệ Newcastle cản đường chuyền này nhưng vô tình lại đẩy bóng đến chân của Adebayor, đang ở trong vòng cấm. Cú dứt điểm cận thành của tuyển thủ người Togo là rất căng, nhưng bất thành vì đi đúng vào vị trí mà thủ thành Given đã chọn. Liên tục ở những phút sau đó, Given còn vô hiệu hoá được cú dứt điểm lòng trong chân phải của Henry ngay trong vòng cấm, pha xuống bóng và dứt điểm từ sát đường biên ngang của Eboue, hay những tình huống sút bóng cận thành của Fabregas...
Phải đến phút 70, thế bị dẫn của Arsenal mới được san lấp bằng tình huống toả sáng cá nhân của Henry. Tiền đạo người Pháp bị phạm lỗi khi chạy lên đón đường chuyền vượt tuyến của Fabregas. Từ cự ly sút phạt khoảng 25 m, chếch về bên trái khu cấm địa của Newcastle, thủ quân của Arsenal tung ra cú dứt điểm bằng lòng chân phải hoàn hảo. Bóng lượn qua hàng rào rồi đập mép dưới xà ngang đi vào lưới trong sự bất lực của Given. Có được bàn gỡ, "các Pháo thủ" tiếp tục ào lên. Nhưng, khi những cú dứt điểm của họ đã khuất phục được thủ thành đội khách thì may mắn lại không mỉm cười.
![]() |
Henry lại lập công nhưng Arsenal vẫn chưa thể bay cao. Ảnh: AP. |
Phút 83, Fabregas dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Bóng chạm chân một cầu thủ khách đổi hướng khiến thủ thành Given sững sờ. Nhưng trong tình huống này bóng lại chỉ đi sạt chân cột dọc ra ngoài. Chưa đầy một phút sau, Henry có cơ hội ngay trong khu 16m50 từ đường mớm bóng của Adebayor. Tiền đạo khoác áo 14 của Arsenal dứt điểm rất mạnh, bóng bật chân một cầu thủ khách, đập mép ngoài cột dọc ra ngoài. Chỉ ít phút sau, thủ quân của Arsenal đánh dấu một ngày thi xuất sắc nhưng kém may mắn bằng cú dứt điểm cực khéo ở ngay mép ngoài khu cấm nhưng lại bị thủ thành Given tung người từ chối.
Đội hình thi đấu:
Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Gallas, Clichy, Hleb, Fabregas, Julio Baptista (Walcott, 64'), Flamini, Van Persie (Henry, 46'), Adebayor.
Dự bị không được sử dụng: Almunia, Senderos, Song Billong.
Bàn thắng: Henry, 70'.
Newcastle: Given, Taylor, Bramble, Moore (Sibierski, 89'), Ramage, Solano (Milner, 74'), Butt, Parker, Duff (N'Zogbia, 86'), Dyer, Martins.
Dự bị không được sử dụng: Harper, Rossi.
Bàn thắng: Dyer 30.
Cùng lúc đó, trên sân nhà, Chelsea đã giành chiến thắng 1-0 khi tiếp West Ham. Cầu thủ lập công duy nhất cho đội chủ sân Stamford Bridge là Geremi.
![]() |
Các cầu thủ áo xanh ăn mừng pha lập công của Geremi. Ảnh: AP. |
Cả hai đội đều bước vào trận đấu với tinh thần thận trọng cao độ khiến những phút đầu diễn ra không thật sự hấp dẫn. Số cơ hội mà cả chủ và khách tạo về khung thành nhau là không nhiều và không thật hiểm. Đáng kể nhất chỉ là tình huống dứt điểm vọt xà của Lee Bowyer bên phía West Ham, ở cự ly chừng 19 m.
Thế trận chung chỉ sôi động và quyết liệt hơn sau khi Geremi tìm được bàn mở tỷ số ở phút 22 cho Chelsea. Thực hiện quả đá phạt ở khoảng cách gần 24 m, cú dứt điểm của tuyển thủ người Cameroon đưa bóng đi vào góc cao khung thành đội khách, không cho thủ thành Green chút cơ hội nhỏ nhoi nào để cản phá. Ít phút sau, Chelsea lẽ ra đã có bàn nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, trong cú dứt điểm ở cự ly chỉ khoảng 7 m, Robben lại đưa bóng ra ngoài. Bị dẫn bàn, đội bóng của Pardew quyết chơi ăn thua. Họ dồn lên và cũng tìm được cơ hội để có thể quân bình. Nhưng các pha dứt điểm dù khá hiểm của Reo-Coker hay Etherington đều bị hậu vệ của Chelsea chặn lại hoặc đi ra ngoài.
Sang hiệp hai, đội khách cầm bóng nhiều hơn, nhưng chủ nhà mới là đội có nhiều hơn những cơ hội ăn bàn. Didier Drogba và Robben suýt chút nữa đã có thể lập công nếu những cú dứt điểm của bộ đôi này không bị các hậu vệ West Ham tỉnh táo cản phá. Pha hỏng ăn đáng chú ý nhất là cú dứt điểm tầm thấp, đập cột dọc của Essien. Tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea được giữ nguyên đến hết trận giúp chủ nhà tiếp tục bám đuổi MU trên bảng xếp hạng.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cudicini, Geremi, Carvalho (Boulahrouz, 46'), Terry, Ashley Cole, Essien, Makelele, Lampard, Robben (Mikel, 83'), Drogba, Shevchenko (Joe Cole, 68').
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Wright-Phillips.
Bàn thắng: Geremi 22.
West Ham: Green, Spector, Ferdinand, Gabbidon, Konchesky, Tevez, Bowyer (Sheringham, 81'), Reo-Coker, Mullins, Etherington (McCartney, 81'), Zamora (Harewood, 71').
Dự bị không được sử dụng: Kiraly, Dailly.
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danh sách cầu thủ ghi bàn của giải Ngoại hạng Anh
TT | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng |
1 | Drogba | Chelsea | 8 |
2 | Kanu | Portsmouth | 8 |
3 | Rooney | Man Utd | 7 |
4 | Bent | Charlton | 6 |
5 | Doyle | Reading | 6 |
6 | Henry | Arsenal | 6 |
7 | Johnson | Everton | 6 |
8 | Cahill | Everton | 5 |
9 | Kuyt | Liverpool | 5 |
10 | Lampard | Chelsea | 5 |
11 | Saha | Man Utd | 5 |
12 | Zamora | West Ham | 5 |
13 | Barry | Aston Villa | 4 |
14 | Camara | Wigan | 4 |
15 | Diouf | Bolton | 4 |
Hà Uyên