Trận chung kết sắp tới lại là một cuộc đụng độ giữa hai châu lục, Châu Mỹ đối đầu Châu Âu. Trong bốn lần hai châu lục gặp nhau ở chung kết, Nam Mỹ thắng hai - đều là Brazil hạ Ý (1994) rồi Đức (2002). Hai lần còn lại, Brazil thua Pháp và chính Argentina thua Đức.
Rạng sáng thứ hai, ngày 14/7 (tính theo giờ Việt Nam), đất Brazil lại sẽ được chứng kiến nhà vua mới lên ngôi. Từ trước tới giờ, chưa ai mang được cúp vàng ra khỏi Châu Mỹ. Khi World Cup diễn ra ở châu Á, cũng lại là Brazil đã lấy được cúp vàng. Chỉ có ở châu Phi thì người Tây Ban Nha mới thắng trong trận chung kết toàn Châu Âu.
Lẽ tất nhiên, địa lợi chỉ là một phần khiến tôi tin là Argentina sẽ thắng chủ nhật này. Những yếu tố khác cũng đang ủng hộ Argentina. Con người làm nên trận đấu và các "vũ công tango" sẽ khiến chiếc "xe tăng" khựng lại trong đau buồn.
Các đội vô địch World Cup thường có một người hùng. Argentina đang có trong tay Messi, người mà dù muốn dù không thì ai cũng phải công nhận là rất hay. Những đột biến mà anh mang lại là vô giá. Cho dù trong một ngày mà anh chơi không hay, Messi vẫn khiến tất cả phải dè chừng và sau vài trận không hay thì sẽ có một trận hay.
Argentina đã trải qua hai chiến thắng không thuyết phục mấy trước Bỉ và Hà Lan. Trận chung kết là lúc tinh hoa của Argentina và Messi sẽ phát lộ.

Liệu Messi (xanh trắng) sẽ được nhận sự chăm sóc đặc biệt như thế nào trong trận chung kết với Đức?
Ở chiều ngược lại, Đức đang gặp khó khăn ở phong độ. Sẽ rất vô duyên nếu cho là Đức không có phong độ tốt, bởi những gì họ đang làm là rất tốt. Thế nhưng, cái gì khi lên tới đỉnh cũng sẽ phải đi xuống. Trận thắng Brazil là đỉnh của phong độ, và đức sẽ đi xuống trong phong độ trong trận sắp tới. Khi Argentina lên và Đức xuống thì phần thắng về ai?
Sau hiệp một với Brazil, các cầu thủ Đức bảo nhau là phải đá hết mình vì tôn trọng đối thủ. Làm thế để làm gì khi họ cần bảo toàn sức lực cho trận chung kết? Đây chính là điểm khiến tôi hoàn toàn tin rằng Đức đã tiêu hao hoang phí sức lực của đội hình và sẽ phải trả giá.
Sự thiếu vắng Di Maria trong đội hình Argentina khiến không ít người lo ngại. Thực tế thì sự thiếu vắng ấy không để lại vấn đề nghiêm trọng nào trong trận gặp Hà Lan. Các tuyển thủ Argentina vẫn có những cơ hội tốt. Higuan đã thoát khỏi cái mác "cục nợ" bằng bàn thắng trong trận gặp Bỉ và chơi hay hơn hẳn. Tôi tin là Higuan sẽ làm nên việc khi mọi sự chú ý đều dành cho Messi.
Đức có một đội hình đồng đều nhưng không có ai là siêu sao. Dù vậy, lối chơi của tuyển Đức vốn dựa trên nền tảng của tiki-taka với tốc độ cao hơn cộng với những pha tăng tốc bất ngờ.
Bayern Munich trong mùa giải vừa qua đã phá sản với lối chơi này trên mặt trận Champions League, khi đối thủ của họ dùng lối chơi mạnh mẽ đầy áp đặt với những pha bóng đá rát. Argentina phần nào đã làm được điều đó trong những trận vừa qua. Cách Argentina bảo toàn lợi thế trước Bỉ là minh chứng cho lối đá rát mà Argentina đã áp dụng.
Sau hết, Đức dựa dẫm nhiều vào sự sáng tạo của Ozil ở tuyến giữa. Ozil đã trở nên kiệt sức sau mùa giải gánh vác trọng trách ở Arsenal. Khi phải đối đầu với hàng tiền vệ giàu sức lực và khả năng tì đè của Argentina, Ozil, vốn mỏng cơm, sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi Ozil bị lấn ép thì nguồn cung bóng cho hàng công của Đức sẽ bị hụt giảm.
Bóng đá Argentina đã lâu không khởi sắc kể từ khi Maradona giải nghệ, nay thì Messi đã rực sáng và cúp vàng sẽ trở về với vũ đoàn tango. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.
>> Xem thêm: 'Tuấn Hưng gia nhập Arsenal, lạc đà Shaheen khóc vì fan Việt'
![]() |
Chia sẻ bài viết của bạn về các trận đấu World Cup 2014 tại đây.