Phải đổ mồ hôi suốt 120 phút, Argentina mới hạ được một Mexico rất khó chịu để giành quyền lọt vào tứ kết. Nhà vô địch thế giới năm 1978 và 1986 phải chờ đến sự toả sáng muộn màng sau cú vôlê không thể cản phá của Maxi Rodriguez ở phút thứ 8 trong hiệp phụ thứ nhất để khẳng định sự khác biệt. Tuy nhiên, thách thức của đội bóng đến từ Nam Mỹ ở tứ kết còn lớn hơn nhiều bởi đối thủ ở vòng này là đội chủ nhà Đức với rất nhiều lợi thế.
![]() |
Niềm vui thắng trận của HLV Pekerman bị kiềm chế đôi chút khi đối thủ ở tứ kết là Đức. |
HLV Jose Pekerman đánh giá về đối thủ sắp tới: "Argentina vừa trải qua một thách thức khó khăn và sắp tới, chúng tôi lại phải đương đầu với một đối thủ nặng ký nữa. Đó là đội Đức - một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Với chúng tôi, đó là một trong loạt những trận chung kết mà các cầu thủ phải vượt qua. Tất cả đều thấy Đức mạnh mẽ như thế nào, họ chơi ấn tượng ra làm sao và so tài với những đội bóng như thế, chẳng dễ dàng cho bạn. Đó là tôi còn chưa nói đến lợi thế sân nhà và các điều kiện thuận lợi khác của Đức".
"Từ nay đến trước trận đấu với Đức, Argentina phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như tâm lý, thể lực, đấu pháp... để có thể theo họ đến màn đá luân lưu để phân thắng bại. Rất may mắn cho chúng tôi là các cầu thủ Argentina có thể lực sung mãn và tâm lý vững vàng do được thi đấu trong những môi trường khắc nghiệt nhất ở châu Âu và Nam Mỹ", HLV Pekerman vẫn tỏ ra lạc quan.
![]() |
Guillermo Franco (trái) và HLV Ricardo La Volpe buồn bã rời sân. |
Trong khi đó, HLV Ricardo La Volpe tỏ ra buồn bã bởi trước đó, ông đã chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối pha chút thất vọng của các học trò và CĐV Mexico. Vị HLV này nhận xét: "Đây là một trận đấu cân bằng và đó là điều chúng tôi cố gắng thực hiện. Nếu trận đấu cứ kết thúc như vậy, chưa chắc chúng tôi đã thua ở loạt đá luân lưu. Tiếc rằng cả trận đấu, nỗ lực bám trụ của Mexico lại bị một bàn thắng mang đậm chất cá nhân phá huỷ. Tất cả chúng tôi đều buồn. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người rơi nước mắt. Hôm nay, Mexico không thể thi đấu với đội hình mạnh nhất, do Pavel Pardo và Andres Guardado bị chấn thương".
Về cuộc chiến Argentina - Đức, HLV Ricardo La Volpe nêu quan điểm: "Đó là một trận đấu khó khăn bởi chủ nhà là đối thủ khó chịu nhất mà một đội bóng có nguy cơ gặp phải. Đức đang có phong độ tốt và quan trọng là cầu thủ cảm thấy tự tin còn CĐV thì phấn khích. Tuy nhiên, tôi cho rằng Argentina hoặc Brazil sẽ gặp một đội bóng châu Âu ở trận chung kết".
Minh Hải tổng hợp