Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chia sẻ và bình luận bài viết của tôi. Có bạn bình luận là tôi sợ phải lo cho ông bà về già. Không sai. Thời buổi kinh tế khó khăn, bệnh tật ngày càng nhiều, mỗi người đều tự tích góp chứ không thể thờ ơ được. Tôi sẵn sàng vay nợ, bán nhà để lo cho ông bà và mọi người thân lúc cần thiết. Có điều tôi muốn bố mẹ, các anh chị em phải sống thật và trách nhiệm nhiều hơn. Nếu có chuyện gì thì tiền chục triệu hay cả trăm cũng không thể đủ.
Tôi có cũng có con và phải cố xây nền cho chúng phát triển, tích góp tuổi già cho mình. Tôi dự tính tuổi già mình sẽ có một khoản tiết kiệm nhất định, về vùng quê sống với chồng và không liên quan đến con cái. Bố mẹ sinh con, con sinh cháu, nó đã quy luật. Tôi là con của ba mẹ thì sẽ có trách nhiệm với ba mẹ. Còn với con cái, tôi sẽ cải cách để chúng đỡ phải áp lực gì. Thời đại thay đổi, để sống ở thành phố và nuôi con cái là tôi thấy khá khó khăn rồi, chắc sau này con cái tôi còn phải mệt mỏi và áp lực hơn, không nên đặt gánh nặng lên vai con trẻ. Có lẽ mọi người nghĩ tôi nghĩ về tiền bạc quá, đúng là áp lực tiền nong hàng tháng làm tôi không dễ thở chút nào.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.