Giờ sức khỏe mẹ không tốt, chỉ buôn bán lặt vặt đủ nuôi mẹ. Ba bỏ đi khi em trai tôi mới một tuổi. Tuổi thơ cùng cực và những tháng năm vừa học vừa làm khiến tôi không bao giờ quên. Tôi nhớ có những lúc chỉ nặng 40 kg dù cao 1m6, lý do tôi gầy là nhường cơm cho em trai ăn vì em ăn rất khỏe. Tôi không muốn em đói và cũng muốn mình gầy sẽ đẹp hơn.
Bao nhiêu năm qua, ba mẹ con thuê phòng trọ ở. Cách đây tám năm, ngoại bán đất chia cho con cái, mẹ được 600 triệu đồng. Các dì các cậu cho thêm mẹ 300 triệu đồng, cộng với tiền tiết kiệm của mẹ và vay mượn thêm đã mua được căn nhà cấp 4 chiều rộng 5m8, chiều dài 10m, trị giá 1,9 tỉ đồng. Căn nhà này hiện có giá gần năm tỉ đồng và mẹ đang nợ ngân hàng 400 triệu đồng với lãi suất 0,7%/ năm.
Những năm tháng không có chồng, một mình mẹ nuôi con rất vất vả, việc gì có tiền chân chính mẹ đều làm dù lương ít. Mẹ tiết kiệm cho con cái học hành. Tôi rất thương mẹ. Mẹ mừng vì mua được căn nhà, sợ tuổi già thành kẻ vô gia cư. Tôi có hỏi mẹ sao mẹ không mua nhà nhỏ hơn, ít tiền hơn để khỏi mang nợ. Mẹ bảo đã tính hết rồi, đây cũng là ý các cậu các dì. Mẹ chỉ có hai đứa con, không có đất, nhà ở quê nên chỉ bám trụ ở Sài Gòn này. Thời của con, để mua được nhà rất khó, mẹ mua rộng một chút rồi chia đôi cho hai đứa xây riêng ra, khi nào có vợ có chồng còn có chỗ ở, cố một tý là được.
Hiện tại lương tôi 15 triệu đồng, đưa mẹ ba triệu đồng phụ tiền cơm, còn lại trả lãi và gốc căn nhà, cuộc sống sẽ khó khăn khi mẹ sức khỏe không tốt, em trai sắp vào đại học, một mình tôi gồng gánh cảm thấy đuối sức, nhưng ước nguyện của mẹ tôi không dám cãi. Mong các bạn chia sẻ.
Hồng Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc