Nguyễn Mai Nguyên Huy 'hô biến' trâu nhựa thành trâu thật. Để phục vụ cho màn này, anh và êkíp mang con trâu đen lên sân khấu Vietnam's Got Talent.
Đêm bán kết thứ sáu chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai được truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 24/3 trên VTV3. Nguyễn Mai Nguyên Huy mang đến tiết mục ảo thuật đậm không khí làng quê Việt Nam với hình ảnh con trâu, quả khế, cô gái yếm thắm... (xem clip)
Anh hô biến con trâu nhựa thành chú trâu thật gặm cỏ trong chiếc lồng.
Nguyên Huy còn trổ tài đốt lửa biến tranh vẽ trái khế thành khế thật và biến cô gái trong bức vẽ thành thiếu nữ ngoài đời.
Tuy nhiên, giám khảo Thúy Hạnh thấy không thật sự ấn tượng. "... Có lẽ vì những tiết mục như thế này tôi đã xem qua khá nhiều, thậm chí còn khó hơn. Nhưng tôi rất ủng hộ cố gắng tự làm các đạo cụ của bạn", chị nói.
Cậu bé 10 tuổi Cao Hà Đức Anh mang vóc dáng của rocker tương lai. (xem clip)
Đinh Thùy Dương là cô bé 7 tuổi nghịch ngợm, mê nhảy múa từ khi học mẫu giáo. (xem clip)
Cô bé đã vuợt qua căng thẳng để tự tin trình diễn trên sân khấu.
Lương Hồng Khánh An là cô gái nhỏ có ngón đàn tranh cuốn hút. (xem clip)
Nhóm V-hunter đến từ Hải Phòng nhảy hiphop trên nền nhạc Việt. Nhóm sử dụng hiphop – một thể loại nhảy hiện đại và có phần nghịch ngợm - để kể một câu chuyện nghiêm túc về tình yêu đôi lứa, những mất mát trong chiến tranh và sự quả cảm chiến đấu của người lính. (xem clip)
Giám khảo Thành Lộc cho rằng tiết mục vừa gảy đàn tranh vừa hát world music của Nguyễn Kiều Anh làm anh thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn. (xem clip)
Nhóm Milky Way đưa động tác của những chú khỉ đáng yêu vào bài nhảy (xem clip).
Ba giám khảo tung hứng hài hước cùng MC Thanh Bạch.