Lý do là phim Áo lụa Hà Đông có một hạt sạn to không đáng có và không thể chấp nhận được ở êkíp làm phim chuyên nghiệp. Đó là việc hóa trang cho Trương Ngọc Ánh và sự dễ dãi của cô diễn viên này trong khâu chuẩn bị.
Một cô thôn nữ ra đồng, con ở của gia đình địa chủ mà các chuyên gia hóa trang, đạo diễn và ngay chính diễn viên Trương Ngọc Ánh không ý thức được gương mặt mình phải để như thế nào, hình dạng ra sao. Khuôn mặt cô quá chỉn chu, lông mày kẻ tỉa gọn ghẽ, môi tô son hồng khá đậm, gây phản cảm trong chuỗi cảm nhận tinh thần bộ phim của khán giả.
Dù sao đoạn cuối của phim, êkíp thực hiện đã để khuôn mặt Trương Ngọc Ánh lam lũ và tự nhiên hơn.
Ngoài ra trong đoạn làm vú nuôi một ông già, lẽ ra Dần cần thể hiện sự giằng xé nội tâm trước và sau khi thực hiện công việc ấy. Nhưng Trương Ngọc Ánh cứ thản nhiên lạnh lùng như không.
Vài phê bình nhỏ thôi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn phục sự diễn xuất tổng thể của Trương Ngọc Ánh. Lẽ ra cô nên được một giải thưởng điện ảnh cho bộ phim này.