![]() |
Gwen Tighe tin rằng con của cô là Chúa Jesus. |
Giáo sư VS Ramachandran, Đại học California ở San Diego (Mỹ), phỏng đoán rằng trong một số trường hợp, chính sự rối loạn bất thường trong não đó đã khiến một số người xuất hiện những ảo tưởng tôn giáo mãnh liệt, mà không có liên quan gì đến ý chí tự nguyện của họ.
Ramachandran đã nghiên cứu một nhóm bệnh nhân bị chứng động kinh thể thuỳ thái dương và nhận thấy ở một số nhỏ, tình trạng bệnh lý này đã tạo nên những ảo giác tôn giáo kỳ lạ, điển hình như Rudi Affolter. “Có ai đó từng nói với tôi rằng tôi đã đến địa ngục vì không phải là một con chiên ngoan đạo, một người tin vào Chúa. Tôi đã rất phiền muộn với ý nghĩ rằng mình sẽ phải ở lại đó mãi mãi”, Rudi kể lại.
Gwen Tighe cũng bị chứng rối loạn tương tự. “Cô ấy nói, thật là tuyệt khi trở thành một phần của gia đình thần thánh phải không? Tôi nghĩ: Ở đâu ra gia đình thần thánh đó? Thì ra cô ấy cho rằng tôi là Joseph, cô ấy là Maria và Charlie bé nhỏ của chúng tôi là Chúa Hài đồng”, Berny, chồng Gwen, kể lại.
Ramachandran đã thực hiện một thí nghiệm để khẳng định phỏng đoán của mình, về mối liên quan giữa tổn thương ở thuỳ thái dương với các trải nghiệm tôn giáo, so sánh giữa người thường với người mắc bệnh. Ông tiến hành đo sự thay đổi trong điện trở trên da bệnh nhân, mà về bản chất là đo sự ra mồ hôi khi những người này trông thấy các hình tượng khác nhau.
Ramachandran ngạc nhiên phát hiện thấy, với những bệnh nhân mắc chứng động kinh thể thuỳ thái dương, trước mọi hình tượng tôn giáo, điện trở trên da của họ đều thay đổi mạnh mẽ. “Bất cứ khi nào họ trông thấy các từ thuộc về tôn giáo như Chúa, da của họ đều đáp ứng rất mạnh”, ông nói. Theo Ramachandran, đây chính là bằng chứng lâm sàng đầu tiên cho thấy, sự đáp ứng của cơ thể trước những biểu tượng tôn giáo là có liên quan đến thuỳ thái dương.
Nhà thần kinh học Mỹ, giáo sư Gregory Holmes, đã đưa ra một bằng chứng rất thuyết phục trong vấn đề này. Ông nghiên cứu cuộc đời của Ellen G. White, một trong những người lãnh đạo phong trào Seventh-day Adventist (gồm những tín đồ tin rằng sắp đến lần giáng sinh thứ hai của Chúa. Ngày nay, phong trào này có khoảng 12 triệu tín đồ trên thế giới).
Trong cuộc đời mình, Ellen đã trải nghiệm hàng trăm ảo tưởng tôn giáo mãnh liệt, mang tới những thông điệp đủ sức thuyết phục các tín đồ về sứ mệnh thiêng liêng của bà. Nhưng giáo sư Holmes lại tin rằng có một lời giải thích khác về những trải nghiệm của Ellen.
Ông nhận thấy vào năm lên 9, Ellen đã bị một cú đánh nghiêm trọng vào đầu. Kết quả là cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê trong nhiều tuần và không bao giờ có thể đi học trở lại. Sau tai nạn này, tính cách của Ellen đột ngột thay đổi, cô trở nên sùng đạo và tôn thờ chủ nghĩa đạo đức. Và lần đầu tiên trong đời, cô bắt đầu có ảo tưởng về tôn giáo. Giáo sư Holmes tin rằng chính cú đánh vào đầu đó đã khiến Ellen bị mắc chứng động kinh thể thùy thái dương.
“Tiến trình bệnh lý của Ellen đã cho thấy rất có khả năng cô đã mắc chứng bệnh này. Điều đó phản ánh rằng những hình ảnh tinh thần mà cô trải nghiệm có thể không phải là thật, mà do những cơn động kinh gây ra”.
Tuy nhiên, người phát ngôn của phong trào Seventh-day Adventist, tiến sĩ Daniel Giang, một nhà thần kinh học đồng thời là một thành viên của nhà thờ, đã bác bỏ chẩn đoán này. Ông khẳng định rằng những ảo ảnh của Ellen bắt đầu xuất hiện rất lâu sau khi tai nạn xảy ra. Ông cũng cho biết: "Những cơn ảo giác của Ellen White kéo dài từ 15 phút tới hơn 3 tiếng, chứ không ngắn như ở những cơn động kinh thông thường".
Chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc rằng các nhân vật tôn giáo trong quá khứ có thực sự bị chứng rối loạn này hay không. Nhưng các nhà khoa học thì vẫn tin rằng dù họ có mắc hay không mắc căn bệnh đó, thì thuỳ thái dương vẫn có vai trò quyết định tới các trải nghiệm tôn giáo hoặc các niềm tin tinh thần.
B.H. (theo BBC)