Antony bắt đầu sự nghiệp tại Sao Paulo, Brazil năm 2018, nơi anh không ghi được bàn nào trong bốn trận đầu. Sau khi tới châu Âu chơi cho Ajax và Man Utd, anh đều khởi đầu tốt với hai bàn trong bốn trận.
Nhưng phải đến khi khoác áo Betis mùa này, tiền đạo cánh 24 tuổi mới thực sự bùng nổ. Anh ghi ba bàn, kiến tạo một lần và giành ba giải Cầu thủ hay nhất trong bốn trận trên mọi đấu trường.
Antony mừng bàn thắng trong trận Betis hạ Sociedad 3-0 ở vòng 24 La Liga tối 16/2. Ảnh: La Liga
Trong trận ra mắt Betis hôm 2/2, Antony dứt điểm dẫn đến bàn mở tỷ số của Isco. Đến trận gặp Celta Vigo, dù Betis thua 2-3, cầu thủ đang được Man Utd cho mượn vẫn để lại dấu ấn đậm nét với bàn đầu tiên cho CLB mới. Tiếp đó, trong trận gặp Gent ở lượt đi vòng play-off Conference League, Antony lập siêu phẩm cứa lòng từ ngoài vòng cấm, góp công vào chiến thắng 3-0 ngay trên sân đối phương. Đến trận thắng Sociedad 3-0 hôm 16/2, anh tiếp tục tỏa sáng, vô lê ghi bàn mở tỷ số, tạo tiền đề cho chiến thắng đậm của đội nhà.
"Khởi đầu này thật đáng kinh ngạc", Antony nói sau trận thắng Sociedad. "Tôi hạnh phúc và được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Tôi cảm thấy có động lực để thể hiện thứ bóng đá đã đưa tôi đến châu Âu. Tôi muốn cải thiện nhiều hơn để đáp lại tình cảm của CLB và CĐV".
Antony cũng nhận được nhiều lời chúc mừng. Trên Instagram, cựu tuyển thủ Brazil từng chơi cho Betis, Ricardo Oliveira, viết: "Người anh em Antony, chúc bạn thành công với Betis. Hy vọng bạn sẽ ghi nhiều bàn hơn nữa và giúp đội bóng đạt được mục tiêu".
Betis hiện xếp thứ tám La Liga với 32 điểm sau 24 trận, kém nhóm dự Cup châu Âu ba điểm. Đội bóng của Antony cũng gần như lọt vào vòng 1/8 Conference League, sau khi thắng lớn trên sân Gent.
Những gì đang diễn ra với Antony trái ngược hoàn toàn với hai năm rưỡi khoác áo Man Utd. Tiền đạo 24 tuổi chỉ ghi 12 bàn trong 96 trận cho "Quỷ đỏ", trở thành mục tiêu chế nhạo sau những pha xử lý rườm rà, thậm chí bị coi là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử sân Old Trafford. Antony vẫn còn hợp đồng với Man Utd tới tháng 6/2027. Hợp đồng cho Betis mượn có hạn đến tháng 6 năm nay và không kèm điều khoản mua đứt.
Thanh Quý (theo Marca)