Ann và Mary đi dạo trong một khu rừng nhiều cây và bụi rậm. Đột nhiên, trời mưa lớn, hai cô gái nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang và quyết định vào đó trú ẩn. Khi trời ngừng mưa, Ann và Mary rời khỏi ngôi nhà. Cả hai đều không bị ướt nhưng rất đói. Vì vậy, họ đã đi theo những hướng khác nhau để tìm trái cây.
Ann tìm thấy một cây táo. Khi hái và ăn trước một quả, cô lập tức biến thành một cái cây. 15 phút sau, Mary đến đó và cô nghe thấy tiếng nói vọng lại "Bạn của cô đã biến thành một cái cây, cô chỉ cần tìm đúng cái cây đó, bạn của cô sẽ trở lại bình thường. Cô chỉ có một cơ hội. Nếu tìm sai, bạn của cô sẽ là cái cây mãi mãi".

Hỏi Mary có thể tìm ra cái cây để đưa bạn cô ấy trở lại bằng cách nào?
Nancy (theo Bright Side)