Trải qua bao vui buồn và biến cố, ngẫm lại cảm thấy thứ mình cần nhất bây giờ là tình yêu cuối cùng cho cuộc đời này. Đó là tình yêu mà hai ta cùng chăm sóc lẫn nhau để sống vui khỏe mỗi ngày, cùng nắm tay đi du lịch đây đó và cùng nhau già đi theo năm tháng.
Anh xuất thân trong một gia đình nhà nông nghèo, đến Sài Gòn làm chàng sinh viên từ năm 1996. Trên con đường mưu sinh đó, anh nếm đủ, trải nghiệm đủ những vui buồn. Nhưng có lẽ anh không may mắn trong hôn nhân và phải chấp nhận đổ vỡ. Tình cờ anh mới biết chuyên mục Hẹn hò và muốn thử vận may của mình ở đây nên quyết định đi tìm em - tình yêu cuối cùng của anh.
Anh xin chia sẻ về sở thích và cuộc sống của mình. Đi du lịch đây đó là trải nghiệm tuyệt vời mà ai cũng thích thú và anh không là ngoại lệ. Với anh, karaoke và hát hò đúng thời điểm là món ăn tinh thần, giúp giảm stress rất tốt. Anh thích lối sống lành mạnh nên thường tập thể dục và chạy bộ mỗi sáng. Nghe nhạc, bơi lội, làm vườn, trồng kiểng cũng là những sở thích của anh. Về ẩm thực, anh dễ nuôi, ăn uống đơn giản nhưng lành mạnh, không dầu mỡ, ăn nhiều rau, cá và ít thịt.
Về ngoại hình, chiều cao 1,65 m, nặng 58 kg nên chỉ số BMI của anh đang nằm trong vùng lý tưởng theo tiêu chuẩn WHO (cười). Nhiều người khen anh có dáng vẻ thư sinh, gương mặt ưa nhìn và nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Vì vậy, anh mong tìm em - người có lối sống lành mạnh, biết làm đẹp và giữ gìn vóc dáng để luôn được trẻ đẹp vì em là phái đẹp mà. Mong em cao từ 1,57 m đến bằng hoặc thấp hơn anh chút. Nếu em thích cao hơn anh cũng không sao. Em đừng nặng ký hơn anh nhé (cười). Về tuổi tác, anh thuộc thế hệ 7x nên mong em ở thể hệ 8x nhé.
Anh yêu người phụ nữ đơn thân biết ca hát, trẻ trung, vui vẻ và rộng lượng. Anh nghĩ con của em cũng là con của anh và ngược lại. Khi mình già đi, con cái đông đúc càng có cảm giác sum vầy và hạnh phúc, phải không em? Chúng ta không được may mắn nên hãy để con cái của chúng ta được may mắn khi có cha mẹ là người rộng lượng và đầy trách nhiệm.
Nếu em là mẹ đơn thân của một cô thiên thần nhỏ thì thật tuyệt vời. Vì anh xuất thân ở nông thôn, mong em cũng có xuất thân giống anh. Em sinh sống và làm việc ở Sài Gòn hoặc gần đây nhé. Trên đời này không có gì là hoàn hảo, phù hợp là tốt rồi. Vậy nên anh không tìm người hoàn hảo, chỉ cần mình hợp nhau, sống có tình cảm chân thành, biết yêu thương và chia sẻ với nhau. Đó là hạnh phúc nhất rồi, phải không em?
Hôm nay, trên chuyên mục này, anh xin được chia sẻ về tình yêu cuối cùng mình mong đợi. Chúng ta đã ở tuổi trung niên, đủ chín chắn, đủ trải nghiệm và luôn biết mình muốn gì cho những ngày phía trước. Ai sinh ra trên đời này đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Tình yêu cuối cùng anh mong chờ là sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau, luôn nhẹ nhàng lắng nghe và trân trọng nhau. Tình yêu đó sẽ bắt đầu khi anh quỳ gối cầu hôn em cho đến khi người cuối cùng trong hai chúng ta kết thúc hành trình sống. Chúng ta đến với nhau để làm chỗ dựa tinh thần, cùng làm việc và sống vui khỏe bên nhau. Luôn gọi nhau là anh em nhẹ nhàng và ngọt ngào để tình cảm được đong đầy em nhé. Khi mình đã chọn nhau rồi, hãy nắm chặt tay không bao giờ rời xa.
Cuối cùng anh xin mượn bốn câu cuối trong bài hát "Biển tình" thay cho lời kết:
"Đời anh sẽ đẹp vì có em,
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm,
Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng"
Anh sẽ đợi thư em. Chúc quý độc giả trên chuyên mục luôn vui khỏe và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Cường
- Tuổi: 49 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam