Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời kính chúc sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, mọi sự hanh thông, may mắn, bình an đến họ hàng hai bên nội ngoại, các cô, dì, chú, bác, anh chị em, bạn bè gần xa ở mọi miền của tổ quốc Việt Nam. Gửi lời cảm ơn đến chuyên mục Hẹn hò VnExpress đã là cầu nối cho độc giả ở khắp mọi nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình qua việc chia sẻ câu chuyện về bản thân và kết nối mọi người gần nhau hơn.
Em xin tự giới thiệu:
- Họ và tên: Phạm Thùy Dương
- Sinh năm: 1991
- Quê quán: Ninh Bình
- Nơi sinh sống và làm việc hiện tại: Hà Nội
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ (đọc đến đây, mong họ hàng hai bên nội ngoại, các bác, các cô dì, chú, bác, anh chị em, bạn bè đừng suy nghĩ hay kết luận vội về em nhé).
- Công việc chuyên môn: Kế toán/kiểm toán
- Tình trạng hôn nhân: Độc thân (chưa lập gia đình)
- Chiều cao: 1,6 m, nặng 60 kg.
- Mặt mũi hiền lành, không xinh theo chuẩn quốc tế, không xinh theo chuẩn của số đông, nhưng với khái niệm của riêng mình, em tự nhận cũng xinh (cười).
- Tình trường:
Người quý mến, theo đuổi và có ý định tiến tới với em có nhiều hơn một. Nhưng em chỉ quý mến, trân trọng tình cảm của họ dành cho mình chứ không có rung động nên khi cảm nhận họ có ý định với mình, mình không thể đáp lại. Bằng cách nào đó, em sẽ nói cho họ biết để họ rút lui kịp thời và không sa lầy vào trong đau khổ, dằn vặt vì mình (cười).
Em từng trải qua một mối tình và thật vinh dự đó là mối tình đơn phương của em dành cho người ấy và cách người ta làm cũng giống như cách em từ chối người có tình cảm với mình (cười đau khổ). Lúc đó, em mới thấy thấm thía câu: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Nhưng tục ngữ cũng có câu: "Thất bại là mẹ của thành công", thế nên em cho phép bản thân được buồn một chút rồi gói ghém cất thất bại tình đơn phương đầu đời vào một ngăn tủ khóa lại để tiếp tục nuôi chí lớn đi tìm lý tưởng cách mạng, tìm chân ái đích thực của cuộc đời mình (cười lớn).
Vì vậy, thông qua bài viết này, em kính nhờ họ hàng hai bên nội ngoại, các cô, dì, chú, bác, anh chị em, bạn bè ở khắp mọi miền tổ quốc truy vết giúp chồng tương lai của em đang ẩn nấp, trú ngụ ở đâu, triệu hồi về gặp em gấp để còn nhận được sự khoan hồng, độ lượng. Được như vậy, em thật sự là người may mắn và vô cùng hạnh phúc vì có sự hỗ trợ, giúp đỡ đắc lực của đại gia đình mình trên khắp mọi miền của tổ quốc Việt Nam.
Em xin miêu tả đặc điểm nhận dạng của anh ấy như sau:
- Chiều cao từ 1,65 m đến 1,8 m
- Cân nặng từ 70 kg đến 80 kg
- Độ tuổi: 34-39 tuổi
- Vẻ bề ngoài: Gọn gàng, lương thiện, dễ mến, hòa đồng với mọi người nhưng lại rất sợ em, vì phải sợ lắm anh ấy mới ẩn mình kỹ đến vậy.
- Là người có đạo đức, tử tế, biết yêu thương gia đình, thương người, có ý chí tiến thủ, có chính kiến cá nhân nhưng không bảo thủ, không gia trưởng, không hút thuốc, không nghiện rượu bia, không chơi cờ bạc, không dính các tai tệ nạn xã hội.
- Có công việc chân chính, thu nhập ổn định đủ để nuôi được bản thân, sau là lo cho con cái, báo hiếu bố mẹ và thỉnh thoảng hoặc bất chợt lúc nào em yêu cầu xung quỹ, truy thu là chủ động có để nộp.
- Anh ấy chỉ có em là vợ duy nhất, ngoài ra không ai có danh xưng như vậy với anh trước đó, về sau cũng vậy.
Em chỉ đưa ra một số đặc điểm nhận dạng như vậy, còn thực tế khi truy vết, họ hàng nội ngoại hai bên, các cô, dì, chú, bác, anh chị em, bạn bè gần xa cứ thấy người nào có dấu hiệu nghi ngờ thì đưa hết vào diện tình nghi, bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Và bằng cách nào đó, em sẽ cảm nhận được anh ấy là ai trong số đó.
Em kính nhờ họ hàng hai bên nội ngoại, các cô, dì, chú, bác, anh chị em, bạn bè gửi lá thư mà em đã viết cho anh ấy lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội đưa, để anh ấy không hoảng sợ khi bị truy lùng, bình tâm quay về tìm em.
Bức thư: Anh yêu, nếu chúng mình lấy nhau
Bố mẹ mất công nuôi dưỡng em hơn hai mươi năm có lẻ (lúc viết thư hơn hai mươi tuổi, hiện tại đã hơn 30 tuổi), với bao nhọc nhằn, vất vả. Em còn chưa kịp đền đáp gì cho bố mẹ. Trong khi đó, anh chỉ mất một khoảng thời gian bé tí bằng con kiến mà đã "cướp" mất con gái "riệu" của bố mẹ em. Anh thấy mình có nhẫn tâm không? Vì cái "tội" vô cùng lớn đó, nên anh sẽ phải "trả nợ" em (thay cho bố mẹ) cả cuộc đời này (cười).
Em biết, khi yêu và khi đã là người một nhà thì hoàn toàn khác nhau. Khi đã là vợ chồng, bản chất của anh và em sẽ dần bộc lộ. Thú thật với anh, em có nhiều chuyện còn giấu anh nhưng xét về bản chất, em vẫn là cô gái anh quen biết ban đầu, sẽ cố gắng để anh không "ngất toàn tập" và để anh có thể dần dần lĩnh hội con người "sáng nắng, chiều mưa, trưa áp thấp" của em. Xét cho cùng, đâu chỉ có mình em là che giấu khuyết điểm đâu, anh cũng thế còn gì. Nhưng dù khuyết điểm đó có lớn mức độ nào, em sẽ cố gắng dung hòa tất cả, dùng tình cảm, tình yêu và tâm hồn của mình để yêu anh, che lấp khuyết điểm của nhau, anh nhé.
Em biết, mẹ là người vô cùng quan trọng của anh, và trong mắt mẹ, anh luôn là người con hoàn hảo. Dù anh có yêu em nhiều đến thế nào, em vẫn chỉ là người thứ hai, sau mẹ anh. Anh có thể không thích em rồi lấy vợ khác nhưng với anh, mẹ là duy nhất, gia đình là duy nhất. Do vậy, em sẽ không bao giờ giữ anh là của riêng mình vì nếu thế, em biết mình cầm chắc kết quả thua cuộc. Em sẽ giành mẹ từ anh, anh đừng tưởng chỉ có mình anh yêu mẹ, em cũng vậy và em sẽ cố gắng hết mình để mẹ về phía em. Khi "trị tội" anh, em sẽ có đồng minh đắc lực. Vậy nên, anh hãy chuẩn bị tâm lý là sẽ luôn thua cuộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vì sẽ chẳng có ai ở phe anh cả.
Tuy nhiên, tính đi rồi tính lại, để củng cố vị trí của mình, em sẽ "sản xuất" cho anh những thiên thần. Con gái thì xinh đẹp, nết na, thùy mị giống em, có đúng không anh nhỉ? (cười), con trai thì mạnh mẽ, thông minh, chính trực giống anh. Nói thế thôi chứ anh còn chạy việt dã dài dài. Em sẽ đào tạo con thành những "thám tử lừng danh", nên nhất cử nhất động của anh, em sẽ được thông báo đầy đủ và có bằng chứng đàng hoàng để anh không thể chối cãi. Em thương anh lắm nhưng anh phải nhớ rằng: ở nhà chỉ có anh một phe, còn mọi người đều ở phe của em, nên dù có cố gắng phản kháng, chắc chắn 101% là anh sẽ nhận kết quả thua cuộc một cách vinh quang và hoàn toàn thuyết phục. Vậy nên đừng bao giờ có ý định bắt nạt em.
Nếu chúng mình lấy nhau, đó cũng là giai đoạn, anh và em phải bắt đầu cuộc sống tự lo cho gia đình nhỏ của mình. Mọi việc ban đầu có thể gặp những trục trặc nhất định, nhưng chúng mình sẽ dần tháo gỡ mọi chuyện. Em không quá quan trọng cuộc sống phải giàu có, vật chất đầy đủ, chỉ mong anh và em tìm được tiếng nói chung, cuộc sống mà chúng ta có thể chia sẻ được những câu chuyện thường ngày, có thể không giàu có về vật chất nhưng em sẽ xây đắp cuộc sống của gia đình mình giàu về tình cảm, tinh thần và là nơi mọi thành viên trong gia đình cảm thấy an toàn, ấm áp khi trở về sau bộn bề lo toan.
Em có thể sẵn sàng từ bỏ cuộc sống và công việc ở Hà Nội sầm uất, để cùng anh về với miền quê còn nghèo khó. Chỉ cần anh nói là vẫn cần em, cần cái gia đình nhỏ này, em sẵn sàng đi cùng anh tới bất cứ phương trời nào. Em không sợ khó, cũng không sợ khổ, không sợ cuộc sống thiếu thốn. "Bàn tay ta làm nên tất cả.
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm". Em chỉ sợ lòng anh đổi thay.
Trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta va chạm, nhưng dù thế nào, anh luôn phải là người làm lành trước, cho dù em đúng hay sai, vì trên hết anh vẫn là người "mắc nợ" em cả cuộc đời này (cười). Em cũng không phải người bảo thủ để không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, chỉ là lúc ấy do "cái tôi" trỗi dậy nên sẽ làm anh tức giận, nhưng nếu anh xuống nước trước, chắc chắn 102% em sẽ nghe anh hết.
Em biết hai ta đều có nhiều mối quan hệ. Khi ra ngoài xã hội, sẽ có người khác phái quý mến anh và anh cũng vậy. Con người ai chẳng có tình cảm, ai chẳng thích cái đẹp, ai chẳng thích người tài giỏi. Em không cấm ai đó để ý đến anh, và anh quý ai đó hơn ngoài tình cảm đồng nghiệp, bạn bè. Tuy nhiên, tất cả đều có giới hạn. Nếu em biết mối quan hệ ngoài luồng ấy không trong sạch, anh sẽ là người mất tất cả.
Em sẽ nuôi dạy con cái bằng tất cả tình yêu thương mình có, bằng tất cả tình cảm yêu thương mà bố mẹ đã dành cho em. Anh và em sẽ cố gắng nỗ lực tạo nền tảng tốt đẹp nhất để con có thể tự đứng dậy và mạnh mẽ đối diện với khó khăn trong cuộc sống. Để cho con có thể trân trọng rằng được sống, được làm người, được niếm trải đắng cay, hạnh phúc, sướng khổ trong cuộc sống là một món quà vô cùng lớn mà chúng ta được ban tặng. Thời gian sinh ra và chết đi rất ngắn ngủi, nên phải biết tận dụng thời gian đó đế sống, cống hiến, để là chính mình và yêu thương nhiều hơn.
Còn gì nữa nhỉ? Em chưa nghĩ ra nữa. Em sẽ viết những quy ước tiếp theo trong thời gian... không xác định, để anh đọc và nghiên cứu cẩn thận, trước khi chúng ta là người một nhà, anh nhỉ (cười).
Nhắc nhẹ anh: Đừng đi xa nữa, đến giờ về với gia đình rồi. Sang năm 2024, em chuẩn bị tinh thần làm vợ, làm mẹ các con của anh rồi. Đừng sợ, em hứa không bắt nạt anh thường xuyên đâu, chỉ bắt nạt anh khi cần thôi.
Tạm kết cho câu chuyện lủng củng, không đầu không cuối này là mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người, họ hàng hai bên nội ngoại, các cô, dì, chú, bác, anh chị em bạn bè, cho những người sắp yêu, đang yêu và chuẩn bị tiến tới một bước ngoặt lớn hơn nữa là lập gia đình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Phạm Thùy Dương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ