Anh chưa bao giờ tự đánh giá bản thân, vì như vậy thường sẽ không được khách quan cho lắm. Từ nhỏ anh đã sống xa cha mẹ (cha mẹ đi làm xa), anh phải sống tự lập từ nhỏ, những việc nội trợ anh cũng có thể làm, nhất là nấu ăn. Anh tự tin là mình biết nấu ăn nhưng chỉ anh ăn được thôi, nếu em không ngại anh sẽ nấu cho em ăn. Hoặc em có thể dạy anh nấu ăn, anh rất thích được ăn bữa cơm gia đình, anh thích sau khi tan ca về, hai người có thể cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chia sẻ công việc nhà với nhau.
Anh vẫn thường chạy 150 km về nhà chỉ để ăn bữa cơm mẹ nấu. Anh rất ghét cồn, anh không thích cảm giác say, nếu ai ép uống rượu hoặc bia anh sẽ không bao giờ đến nhà người đó nữa, dù là họ hàng thân thích. Đôi lúc anh cũng cảm thấy buồn vì không thể chung vui cùng mọi người đôi ba chén rượu, nên nếu em có uống anh cũng không phàn nàn gì. Anh hiền lành nên em có hung dữ thì cũng không sao, hai mảnh ghép lại với nhau đôi khi cũng cần trái ngược. Em hiền hay hung dữ cũng được nhưng phải biết tôn trọng gia đình em và gia đình anh.
Anh không giàu có gì, không hứa sẽ mang đến một lễ cưới hoành tráng, nhưng anh sẽ cố gắng chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Anh biết ba mẹ em sinh em ra và nuôi dạy em rất vất vả, dù đã là vợ của anh thì việc em muốn phụ giúp gia đình anh không có ý kiến gì. Anh sẽ phụ em. Dù anh có viết thêm bao nhiêu dòng nữa thì khó có thể để em hiểu hết anh được nên hãy cho nhau cơ hội mình tìm hiểu nhau. Anh sẽ kể em nghe về cuộc đời anh, một cuộc đời bình thường có anh và em là vai chính. Anh tin vào chữ duyên vì các cột mốc thời gian của cuộc đời anh là một chuỗi những chữ duyên kỳ lạ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: T.V.N
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam