Anh sinh ra và lớn lên ở tỉnh Lâm Đồng, không quá cao, không quá thấp, yêu thể thao, thích đọc sách, thích làm từ thiện và hẹn hò bạn bè khi có thời gian rỗi. Đặc biệt anh có sở thích và năng khiếu học ngoại ngữ. Hiện anh làm trong ngành tài chính ngân hàng.
Những năm tháng tuổi thơ và thanh xuân của anh trôi qua trong khó khăn và vất vả. Nhà anh chỉ có mẹ thôi, mẹ anh sức khỏe không được tốt nên mẹ con anh ở với bà ngoại từ nhỏ. Vì hoàn cảnh như vậy nên khi nhỏ anh hay bị các bạn trêu chọc. Từ nhỏ anh phải phụ giúp bà và mẹ đủ việc, thậm chí phải dành nửa buổi đi làm thêm kiếm tiền phụ gia đình. Rồi ngày anh xuống Sài Gòn học đại học là chuỗi ngày vất vả với anh. Anh làm đủ nghề từ chạy bàn, rửa bát, gia sư (ai thuê gì làm nấy)... để có tiền sinh hoạt và đóng học phí. Dù cuộc sống vất vả là vậy, nhưng em yên tâm trên mặt anh luôn nở nụ cười lạc quan, yêu đời và anh là người khá hài hước. Có lẽ do hoàn cảnh nên anh chững chạc hơn các bạn cùng lứa.
Anh không có tiêu chuẩn gì về em, chỉ mong em có thể hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của anh. Anh cần một tình yêu, một gia đình thật sự, một nơi có tiếng cười trẻ con và là nơi bình yên anh muốn trở về sau ngày làm việc vất vả. Anh luôn trân trọng gia đình, tình cảm gia đình nên em yên tâm nhé anh sẽ dành hết cả sự quan tâm của mình cho gia đình nhỏ.
Nếu em đọc được những dòng này, cảm thấy đồng cảm, có thể thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh và mong muốn tìm hiểu nhau thực sự, hãy liên lạc với anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: TungThanh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam