From: KhaiVy Ngo
Sent: Thursday, October 18, 2007 1:29 PM
Subject: chia se voi anh Vinh
Chào anh Vinh,
Tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẽ của mọi người với anh, nay tôi cũng có ít dòng chia sẻ với anh như sau:
Là phụ nữ yêu chồng ai cũng biết ghen, nhưng cái ghen đó nó hay hoặc là dở thì tùy vào tính cách của mỗi người. Có thể vợ anh hiện tại vì quá yêu nên có những hành động gìn giữ gia đình hơi quá đáng và cũng chưa nhận thức được mình đã gây ra chuyện gì cho người khác.
Chị ấy không thể nghĩ cho ai khác ngoài chuyện làm cách nào để giữ anh bên cạnh và làm cho anh cùng người con gái kia không còn gần anh được nữa. Nhưng những hành động hiện tại của anh là không đúng, anh đang đẩy chị ấy vào những bước sai lầm tiếp theo nữa. Trong lúc vợ anh đang bị đè nặng về mặt tâm lý và cần sự an ủi (vì anh là người gây ra lỗi lầm trên) thì anh lại đến gần và còn chăm sóc cho người kia thì có phải anh đang từ từ dẫn dắt vợ anh đi đến con đường phạm tội tiếp theo không?
Nếu như một ngày nào đó mà vợ anh lại hành xử sai lầm với cô gái kia một lần nữa thì người mang nhiều tội lỗi nhất là anh. Tôi không nói là vợ anh không có lỗi nhưng chị ấy có phạm lỗi là cũng do anh gây ra mà thôi. Anh có nghĩ đến hai tâm hồn non trẻ thơ dại không? Chúng nó vô tội.
Cho tôi gửi vài lời chia sẻ với vợ anh Vinh như sau:
Chị à, là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác của chị lúc này. Tôi cũng đã và từng đau khổ, có thể nỗi đau của chị hiện nay cũng chưa thể so sánh với nỗi đau của tôi đã trải qua. Tôi chỉ có thể khuyên chị là hãy tĩnh tâm lại, hiện tại hãy nghĩ về hai đứa bé. Chồng là do mình kết hôn mà có nhưng con là do mình sanh ra, mọi suy nghĩ hãy nghĩ về con trẻ.
Nếu chị tiếp tục phạm pháp thì ngày nào đó chị phải trả giá trước pháp luật, hai đứa bé ai sẽ chăm sóc chúng? Hãy tìm một góc yên tĩnh và suy nghĩ thật kỹ nhé.
Chúc anh chị sớm ngày hòa hợp.. Hai vợ chồng hãy nghĩ đến hai chữ bỏ qua để hai đứa bé còn nguyên vẹn một gia đình đúng nghĩa.