From: Nguyen Van Dat
Sent: Thursday, October 04, 2007 7:01 PM
Subject: Anh Vinh nên suy nghi that ky
Anh Vinh thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi cảm nhận được nỗi đau khổ mà anh đang mang trong mình. Và tôi xin có đôi dòng chia sẻ với anh.
Anh Vinh ơi! Như anh đã nói vợ anh là một công chức, là người biết lo toan cho gia đình, biết vun xén, lo lắng cho con cái. Đó là một người phụ nữ tốt! Có một người vợ như vậy, anh mới thành đạt trong công việc, anh phải thừa nhận như vậy, đúng không anh?
Phụ nữ ai cũng ghen anh ạ, nhất là khi cô ấy yêu anh, yêu gia đình, yêu con cái thật nhiều. Nhưng mỗi người có một cách thể hiện khác nhau, vợ của anh đã sai khi thuê côn đồ rạch mặt người yêu anh. Nhưng anh cũng cần phải xem xét lại, anh nói rằng anh đã sai, anh đã thú nhận và hối cải, nhưng mà khi cô ấy phát hiện ra... Nhưng liệu anh có chấm dứt được mối tình này không? Liệu tình cảm của anh dành cho vợ có còn như xưa hay không? Tình yêu mà anh, càng cấm nó càng thắm thiết! Chắc điều đó anh rõ hơn tôi.
Anh Vinh à, lại nói về cô người yêu của anh. Theo tôi, nếu cô ấy yêu anh thật tình sẽ không bao giờ hành động như vậy đâu. Cô ấy đang đánh vào điểm yếu của anh và cả của vợ anh. Có ai bao giờ luôn nhắc nhở anh không được đối xử tệ với vợ con mà lại vẫn quan hệ tình cảm với anh đâu. Cô ấy tránh mặt anh nhưng vẫn đến cơ quan anh để được nhìn thấy anh.
Cô ấy tâm sự với bạn thân là sẽ yêu anh suốt đời, không yêu người khác. Có bao giờ anh nghĩ cô ấy nấp ở cơ quan anh nhưng vẫn cố tình để cho anh thấy, còn tâm sự với bạn thân chẳng qua là nhắn gửi với anh mà thôi!.Tỉnh táo một tí đi anh. Có thể tôi nói quá thật làm anh khó chịu, khó chấp nhận. Tôi chợt nghĩ hay đó chỉ là cách để anh nguỵ biện cho chính bản thân anh và cho cả cô người yêu đó!
Anh à, nếu còn yêu thương vợ con, đừng chiến tranh lạnh với chị ấy như thế nữa, chỉ làm khổ nhau thôi. Thương con, anh hãy nói chuyện thẳng thắn với vợ, phân tích cho cô ấy thấy chuyện đúng chuyện sai. Nếu anh chị chia tay, sẽ rất tội nghiệp cho các cháu. Chúng không có lỗi và rất đáng thương.
Tôi mong anh suy nghĩ kỹ lại, nếu không mình sẽ ân hận suốt đời, anh ạ! Còn cô người yêu của anh, đến tuổi trưởng thành hơn, cô ấy sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ không ôm mãi chuyện tình cảm này mà ở vậy suốt đời đâu, anh đừng lo. Tôi nói thế chắc anh hiểu, thế anh nhé!