From: L.H.
Sent: Friday, October 19, 2007 9:58 AM
Subject: Nỗi đau gia đình tan vỡ sẽ theo các con anh suốt đời. Gửi anh Vinh, Hiếu
Gửi đến anh Vinh, anh Hiếu,
Trong những ngày qua tôi đã đọc rất nhiều tâm sự gửi đến cho hai anh về sự việc mà các anh đang gặp phải. Tôi đồng tình với chị Kim về người cha ngoại tình sẽ làm tổn hại rất nhiều đến những đứa con mà chính tôi cũng đã trải qua.
Đối với tôi, ba tôi là thần tượng và là hình mẫu người đàn ông tôi nghĩ rằng chồng mình sẽ phải giống như ba vậy. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn sụp đổ khi việc ngoại tình của ba tôi đã rõ ràng, khi tôi khoảng 18 tuổi. Tôi không giống như Kim là uống thuốc tự tử mà tôi chỉ muốn bỏ nhà đi thật xa. Nhưng tôi đã không làm gì cả mà chịu đựng điều đó, quyết học thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để có thể tự mình độc lập.
Đáng thương nhất là mẹ tôi. Mẹ đã không hành động như vợ anh Vinh mà chấp nhận tha thứ, không cần gặp nhân tình của ba để làm gì. Nhưng các anh chị biết không, đằng sau sự chấp nhận ấy là ngày đêm khóc thầm và chịu đựng, mẹ dồn hết sức để kiếm tiền nuôi hai chị em chúng tôi. Trong những ngày tháng ấy, ba tôi vẫn bỏ đi và mẹ vẫn âm thầm chịu đựng.
Hậu quả là ba tôi bây giờ vẫn còn quan hệ với người phụ nữ ấy dù mẹ tôi đã dang rộng vòng tay để ba tôi quay về, dù chị em chúng tôi không chấp nhận và gần 10 năm nay gia đình chúng tôi chưa bao giờ có những buổi ăn cơm chung nữa. Nếu có cũng chỉ là gượng ép vì thương mẹ mà thôi.
Hơn tất cả những điều đó, mẹ tôi sau bao tháng ngày trầm uất và chịu đựng nỗi đau tinh thần đã quên đi thân xác mình đến nỗi giờ đây đang quằn quại trong cơn đau ung thư giai đoạn cuối. Nhìn mẹ hằng ngày không còn ăn uống được, nằm liệt một chỗ, nhưng vẫn trông ngóng điện thoại của ba hỏi thăm mà tôi càng căm hận ba mình hơn. Tôi cũng từng ước ao mình có thể tha thứ cho ba và không bị vết thương ngoại tình của ba hằn lên chính trái tim tôi nữa.
Thật vậy, tôi cũng đã có gia đình và tôi ít nhiều hiểu được tâm trạng của vợ anh Vinh khi từng chứng kiến cảnh mẹ mình đau đớn khi bị ngoại tình. Trong cuộc sống hôn nhân hiện tại của tôi, đôi khi cũng có những vấn đề nhỏ, nhưng chưa trải qua biến cố như chị. Tôi rất hiểu và thương chị. Dù gì chị cũng đã làm hết sức để bảo vệ hạnh phúc theo cách riêng của chị.
Tôi mong chị hãy thương lấy chính mình, dù căm giận đến đâu đi nữa, dù có bị phản bội thì chị hãy quên chuyện này đi vì bên chị vẫn còn những đứa con. Nếu như anh Vinh có quay về thì chị hãy để cho chính con tim chị trả lời bằng thái độ ôn hòa nhất. Chị có vượt qua hết được chuyện này khi anh ấy quay về không, và cuộc sống sẽ ra sao nếu anh ấy quay về, nhưng đó là những chuỗi ngày chị dằn vặt anh ấy? Chị hãy dũng cảm chấp nhận anh ấy hoặc dũng cảm chia tay. Tôi tin, sự chia tay cũng đem lại kết quả tối cho chị, các con của chị và sau này chúng sẽ hiểu tại sao chị phải làm như vậy.
Anh Vinh ạ, ai cũng có những giây phút xao động, chính như chồng tôi dù tôi chưa bao giờ phát hiện ra điều gì, nhưng tôi biết là đôi lúc cũng có những phút xao lòng trước những cám dỗ. Mọi việc của anh cũng đã đi khá xa, nhưng anh nên xem lại tình nghĩa bao năm làm vợ chồng. Những đứa con anh cần cha để phát triển toàn diện về mặt thể chất cũng như tinh thần.
Nếu vì trách nhiệm và tình yêu với cô bé kia để anh đánh đổi cả một gia đình mà đây hoàn toàn do lỗi của anh gây ra thì anh thấy mình có đáng trách không? Và nếu như anh ly dị vợ rồi đến với cô ấy thì anh có bao giờ nghĩ là anh lại lặp lại sai lầm này một lần nữa thì sao? Đến lúc ấy, những đứa con của anh sẽ mãi mãi không còn lòng tin vào tất cả mọi thứ.
Với tôi lòng tin vào con người khó mà xây dựng được khi đã đánh đổ nó đi, tôi là đứa con của người cha ngoại tình, ruồng bỏ mẹ tôi, tôi đã phải trải qua rất nhiều đau khổ để có thể sống đàng hoàng, tự tin, để có thể yêu thật sự và tin vào một người đàn ông mà lấy được làm chồng. Tuy vậy, vết thương ấy mãi còn và ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của chính tôi khi tôi không thể tin và luôn luôn phải cảnh giác dù đôi lúc chính tôi cho là hơi quá đà.
Tôi mong anh chị hãy trở lại với nhau dù biết là sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn mà cả hai đều cần dũng cảm đối diện với những khó khăn đó.