From: Nguyen Vinh Ha
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, May 20, 2006 12:30 AM
Subject: su lua chon kho khan
Lựa chọn ai trong hai người phụ nữ, chọn một gia đình đang êm ấm hạnh phúc hay một bến đỗ mới trong cuộc đời quyết định hoàn toàn thuộc về anh. Tôi chỉ muốn tâm sự với anh dưới góc độ của một người phụ nữ.
Trước hết nếu anh chọn vợ anh và gia đình vốn đang êm ấm, cái anh được sẽ là rất nhiều, nhưng lớn nhất là tình cảm và lòng tin tưởng tuyệt đối của vợ con anh đối với anh. Cái anh mất chỉ là một mối tình, một cô gái đang có rất nhiều cơ hội hạnh phúc chờ đợi, mọi thứ rồi sẽ qua mau.
Còn vợ anh đã gắn bó cả thời xuân sắc với anh, hạnh phúc lớn nhất với cô ấy là anh và con trai. Nếu mất đi điều đấy cô ấy có thể vượt qua và tìm được một bến đỗ mới. Nhưng hạnh phúc cũng không trọn vẹn. Cú sốc này sẽ làm tổn thương cô ấy và con trai anh suốt đời và anh cũng chắc gì đã thanh thản với hạnh phúc mới bên trời Tây.
Tôi cũng chẳng muốn lên án gì cô gái kia yêu một người có vợ vì quan điểm của xã hội đó có khác mình và cô ấy cũng là người có học thức đủ để hiểu phải trái. Nhưng trong cuộc tình đến sau này, anh cũng là người đáng trách vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho nó sinh sôi nảy nở. Đành rằng cuộc sống xa gia đình cũng cần có bầu bạn. Mong anh có sự lựa chọn sáng suốt.