Kiểu như tưởng tượng chàng bạch mã hoàng tử, hoàng ơ đồ. Cho đến bây giờ, khi trải qua nhiều giai đoạn, em nhận ra tình yêu được vẽ lên từ rất nhiều màu. Có thể là màu đỏ rực cháy bỏng cả lồng ngực, có thể là màu xanh lá hy vọng chờ đợi mỏi cổ, hay một màu đen thui không biết đường về, hoặc là trộn đủ thứ màu mà chẳng phân biệt nổi là màu gì.
Nghĩ cho cùng, nếu tình yêu có mỗi một màu cũng chán thiệt nhỉ. Cũng phải đa sắc, đa màu mới thấy được cái sự lên lên xuống xuống thất thường của nó chứ.
Đối với em, tình yêu là sự cho đi và nhận lại, chấp nhận và lắng nghe. Nếu có những thứ này, có trải qua màu gì chăng nữa, nó vẫn lâu bền.
Em là cô gái khá ít nói, hiền mà cũng không hiền, yêu động vật, tốt bụng, mong manh dễ vỡ nhưng lại dễ lành. Vì không thích bon chen, xô bồ với những người xung quanh, đôi khi em hay tạo cho mình một thế giới riêng. Nếu ai đó có duyên, sẽ vô tình vào được thế giới của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: thu minh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ