Nhật Bản cô đơn lắm đúng không em? Chúng ta rời xa quê hương đến một đất nước xa lạ với bao nhiêu mong ước nhưng ai rồi cũng bị cuốn quá nhanh vào lối sống của đất nước này và cái guồng quay kiếm tiền. Vậy là đã thấm thoát được 5 năm xa quê, khi đi còn trẻ nhưng quay lại cũng sắp già. Anh mong muốn có thể ở lại thêm một vài năm nữa nhưng thật tuyệt nếu có thể có em bên cạnh.
Sinh ra trong những năm đầu thập niên 90 nhưng anh vẫn lỡ nhịp trên đường tìm kiếm hạnh phúc lâu dài. Điều đó càng khó hơn khi phải sống trên đất nước này, nơi mà người lạ nhiều hơn người quen, vì thế anh xin phép nhờ VnExpress để được kết nối với em, cô gái có thể đang sinh sống và làm việc trên đất nước mặt trời mọc. Anh mong chúng ta có cơ hội kết nối và anh sẽ dẫn em đi đến những vùng đất rất đẹp của Nhật Bản nếu em đồng ý. Hãy gửi thư cho anh, điều đó sẽ giúp cho hai ta không còn cô đơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: cuocdoirieng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Mỹ Lộc, Nam Định
- Giới tính: Nam