Anh từng viết bài tìm bạn một lần nhưng em chưa đọc được nên phải đăng lần nữa. Hy vọng bức thư này có thể đến được tay em. Chờ đợi không bao giờ đáng sợ khi ta biết rõ đang chờ đợi ai và điều gì. Kiên nhẫn là đức tính rất tốt trong cuộc sống, vì điều khó tìm nhất luôn là những điều tốt đẹp nhất dành cho mình.
Chuyên ngành của anh là mảng thiết kế và sản xuất, có chút kiến thức bên quản trị và chiến lược nên tuổi trẻ cũng từng khởi nghiệp đôi lần. Anh vẫn tin cứ tiếp tục đi, nhất định sẽ đến. Chông gai vốn không phải rào cản, chúng chỉ là vật dẫn khiến chúng ta mạnh mẽ và bản lĩnh hơn mà thôi.
Riêng quan điểm về hạnh phúc của anh chỉ gói gọn trong ba từ "tôn trọng, quan tâm và chung thủy". Anh xem đó là kim chỉ nam để đi tìm và tạo ra hạnh phúc cho chúng mình. Hãy yêu khi đã sẵn sàng chứ đừng yêu vì cô đơn.
Xin giới thiệu vài nét về bản thân:
- Cao 1,69 m, nặng 57 kg, ngoại hình chịu khó nhìn thì thấy cũng được (đùa chứ dáng cân đối, trên trung bình chút nhé).
- Người miền Nam và không gia trưởng.
- Độc thân và chưa từng kết hôn.
- Biết kính trên nhường dưới.
- Hòa đồng và khá hài hước trong giao tiếp.
- Có chí tiến thủ.
Mong muốn tìm được bạn đời:
- Độ tuổi 33 trở lại.
- Theo đạo Phật hoặc không có đạo.
- Có hiếu và hiểu chuyện.
- Dáng mình dây hoặc có da có thịt chút, dễ nhìn tí là được.
- Hòa đồng và biết quan tâm người khác.
- Biết tôn trọng người khác trong giao tiếp, tinh tế trong cách ứng xử.
- Không quá chú trọng về vật chất bên ngoài.
Hy vọng bức thư này đến được tay em. Bàn tay anh vẫn kiên nhẫn đợi nơi đây chờ em đến, để chúng ta nắm lấy tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
"Duyên" do trời tạo, "phận" do người định. Nếu em hỏi anh cách nắm lấy duyên thế nào, ông trời báo với anh chỉ có một cách là nhấn vào cụm từ "Liên lạc với tác giả" ở bên dưới em nhé.
Đợi thư em,
Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thành Nguyễn
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam