Ca sĩ Ánh Tuyết. |
- Chị có thấy mình quá liều lĩnh khi thực hiện hai chương trình solo liên tiếp không?
- Đã có rất nhiều bạn bè can ngăn mình, cho rằng khán giả Hà Nội khá khó tính. Nếu làm hai chương trình gần nhau, sẽ rất khó tránh khỏi sự nhàm chán. Nhưng dù sao, mình tin, người Hà Nội rất yêu mến Văn Cao và sẽ đón nhận đêm nhạc tiếp theo của mình.
- Tại sao Ánh Tuyết lại lấy tên chương trình là "Văn Cao - từ Suối Mơ đến Thiên Thai"?
- Đây là hai nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Văn Cao. Ánh Tuyết lấy ý tưởng từ những cung bậc rất giản dị trong Suối Mơ cho đến khi vụt cao vút như lên cõi tiên của Thiên Thai. Văn Cao là thế. Cả ca từ đến nhạc đều rất huyền diệu, vô cùng sâu lắng nhưng nhiều lúc cứ như ở một cõi nào đó rất cao siêu.
- Nếu chỉ là một giàn âm thanh với organ, guitar, trống... liệu có làm nên một nền nhạc hoàn thiện cho đêm nhạc Văn Cao?
- Ánh Tuyết cũng có tính đến điều này. Do vậy, sẽ có những lúc mình gần như hát không có nhạc đệm. Hoặc có, thi thoảng cũng chỉ là một tiếng kèn, trong một không gian thật mờ ảo. Những lúc như vậy, cảm giác thật kỳ lạ.
- Chương trình mới có được dàn dựng công phu như "Hội Trùng dương" không?
- Mỗi chương trình có một cách dàn dựng khác nhau. Theo tính toán của Ánh Tuyết, chi phí cho đêm nhạc đã lên tới 200 triệu đồng. Tuy nhiên, mình không tính đến lỗ lãi mà chỉ mong, nhân ngày sinh của cố nhạc sĩ Văn Cao, mình sẽ đem đến cho khán giả thủ đô những đêm nhạc hết sức nghiêm túc và có tính nghệ thuật cao
- Ánh Tuyết có nghĩ mình là một trong số ít ca sĩ hát nhạc Văn Cao thành công?
- Hát nhạc Văn Cao đúng là vô cùng khó. Mình thấy có tập luyện mãi thì cũng không thể đến được cái tận cùng trong âm nhạc của ông. Khi nhạc sĩ còn sống, mình có gặp ông ba lần. Hai bác cháu không có nhiều chuyện để nói. Mình có cảm giác, tâm hồn ông như để ở một cõi nào đấy rất hư vô.
(Theo Lao Động)