Em vừa còi vừa già, vừa xấu vừa nghèo, lại vô duyên nên chả ai nhòm ngó. Mọi người bảo em không xấu nhưng em thấy xấu nên đang hoang mang cho thẩm mĩ của mình. Em nhờ anh nhận xét nhé. Đã thế, em lại cá tính, độc lập, thẳng thắn, mạnh mẽ, không hoa lá cành, còn nhí nhố nữa, chả dịu dàng gì cả. Nhưng em đủ tự tin để làm anh vui mỗi ngày, tuy nhiên anh đừng làm em buồn nhé, em buồn là không làm anh vui được đâu.
Học xong đại học, bố mẹ quyết định đuổi em đi (vì không ai nuôi mãi được), thế là em lăn ra đời, bị đời đập tả tơi. Cứ mải mê kiếm tìm, bôn tẩu khắp nơi mà quên đi tuổi xuân đã giận hờn bỏ đi. Giờ nhìn lại, xung quanh chả còn ai ngoài tiếng thở dài của mẹ: tao già tao chết thì mày ở với ai, lúc ốm đau chỉ có một mình, anh em kiến giả nhất phận... Còn nhiều lắm, em chả nhớ hết được. Trước em vẫn bảo có một quả trứng con được ăn cả nhưng giờ em nhận ra rằng chia quả trứng thành hai sẽ vui hơn. Em tìm người nhận nửa quả trứng và hứa sẽ chia thật đều.
Em nói chưa từng lập gia đình nhưng không ai tin, mọi người bảo em kén quá. Nhưng em tự thấy mình không kén, chỉ là chờ anh thôi. Với em, quan trọng là gặp nhau phải có cảm xúc và sự đồng điệu. Em tuy nhí nhố nhưng được cái nhanh nhẹn, hoạt bát, biết vun vén. Nếu anh cũng ưa nhí nhố, hãy tìm em nhé.
Mong gặp anh - người đàn ông sống và làm việc ở Hà Nội, từng trải, có tri thức, hiểu biết, có công việc ổn định để nuôi sống bản thân, cùng nhau nắm tay đi qua những giông bão, bên nhau những ngày bình yên và cùng nhí nhố nữa. Anh nhớ hơn tuổi em nhé, vì em tuy nhìn mặt trẻ hơn tuổi nhưng suy nghĩ già lắm. Mà anh cũng đừng hiền quá nhé, vì hiền quá sẽ bị em trêu nhiều đấy.
Em chờ anh - tương lai của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mong manh
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ