Có bài hát kể rằng, một chàng trai sau khi nhận ra tình yêu của mình đã đi khắp nơi để tìm người con gái mình yêu. Nhưng người con gái đó lại ở nơi mà chàng trai không ngờ tới nhất, vậy nên anh ta đã đến chậm 25 phút trước lễ cưới của cô. Anh ta đã mất cô gái mãi mãi. Viết những dòng này để tìm em, anh hy vọng rằng anh sẽ không bị chậm 25 phút như chàng trai kia.
Ba năm trôi qua kể từ ngày anh rời bỏ vùng an toàn, nghỉ công việc ổn định để kinh doanh bên ngoài. Trong ba năm qua, anh đã trải qua không ít khó khăn, vất vả. Hiện tại công việc kinh doanh của anh đã đi vào ổn định. Anh cũng có một công ty (công ty siêu nhỏ thôi) của riêng mình để phát triển kinh doanh và có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác nếu phù hợp. Liệu rằng em có chấp nhận thoát khỏi vùng an toàn để đồng hành cùng anh trên con đường khó khăn, gập ghềnh nhưng đầy thú vị sắp tới?
Anh đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện tại sống một mình nên anh biết rõ giá trị của hạnh phúc. Anh cho rằng điểm quan trọng nhất của một người phụ nữ phù hợp với mình nằm ở tính cách hợp nhau. Anh là người hướng nội, hiền lành, chân thành, chín chắn. Trong cuộc sống chắc hẳn chúng ta không thể tránh khỏi những lúc bất đồng, tranh cãi; những lúc này phải thật sự bình tĩnh, xem xét vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, tránh đẩy sự việc đi quá xa. Vì vậy, anh mong em cũng là người hiền lành, chín chắn để chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện và tìm ra giải pháp tối ưu nhất.
Anh có suy nghĩ tích cực, cầu tiến, thường đặt mục tiêu và có kế hoạch để từng bước hoàn thành mục tiêu. Theo anh trong kinh doanh thường sẽ không có khái niệm về sự ổn định, hôm nay tốt chưa chắc ngày mai đã tốt, năm nay tốt chưa chắc sang năm đã tốt. Tất nhiên, anh là người thận trọng, sẽ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Nhưng cuộc sống mà, không thể lường hết được những khó khăn và bất lợi phía trước. Vì vậy, anh mong em cũng là người có suy nghĩ tích cực, có tinh thần cầu tiến, chủ động và có khả năng thích nghi cao, để chúng ta có thể cùng nhau đương đầu với những khó khăn.
Sẽ thật vui và thú vị nếu chúng ta cùng nhau làm việc nhà. Vì vậy, anh mong em là người không quá cầu kỳ, cầu toàn và không ngại việc nhà. Anh chỉ là một người chăm chỉ với năng lực bình thường, hy vọng em không phải là người quá xuất sắc. Anh thấp nên cũng hy vọng em không quá cao. Hiện tại em sống ở bất cứ đâu cũng được, miễn sau này chúng ta có thể thỏa thuận, thống nhất nơi ở chung. Nếu em cảm thấy phù hợp, xin đừng ngại gửi mail cho anh nhé. Xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho mọi người.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Yên Thành Lai
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam