Diễn viên Anh Tuấn. |
- Anh hãy kể đôi chút về bản thân?
- Tôi đang làm cho văn phòng đại diện Công ty Star Faces, chuyên tuyển chọn và cung cấp người mẫu quảng cáo. Bà xã của tôi là Nguyệt Hằng cũng là diễn viên. Chúng tôi có 2 công chúa, cháu lớn học lớp 1, cháu nhỏ mới 6 tháng tuổi.
- Anh có bí quyết gì để đóng rất thành công những vai phản diện?
- Thực ra, do một phần cuộc sống trước đây của tôi không mấy suôn sẻ. Bố mẹ chia tay nhau từ khi tôi còn rất nhỏ, bị bạn bè rủ rê, cũng la cà đàn đúm theo kiểu giang hồ vặt. Năm 1988, bố tôi quyết định tách con ra khỏi môi trường mà sớm muộn cũng trở thành hư hỏng bằng cách đưa tôi sang Bulgaria lao động. Năm 1990, tôi về nước và nghe lời bố, học lớp kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ và công tác ở đó đến năm 1993 thì chuyển ngành.
- Các đạo diễn thường nhận xét về anh là hay diễn ngẫu hứng, anh nghĩ sao?
- Đúng vậy, tôi thích làm việc tự do và sáng tạo, thích lối diễn bản năng nhưng phải trên cơ sở đầu tư công sức cho kịch bản để vai diễn thuyết phục.
- Anh diễn những cảnh uống rượu say triền miên trong phim “Những ngọn nến trong đêm” như thế nào?
- Tôi toàn uống nước nhân trần và các loại nước tự pha chế, chứ ngoài đời, tôi không biết uống rượu. Để vào được những cảnh say xỉn như vậy, tôi cũng phải tìm hiểu và học rất nhiều từ chính những người say thật ở ngoài đời.
- Đã bao giờ anh đóng vai chính diện chưa?
- Năm 2000, tôi vào vai Mẹo trong phim Qua những đêm giá lạnh. Anh ta thuộc tuýp người khác với những nhân vật tôi hay đóng nhưng cũng không phải là người hiền lành. Vai đó tôi rất thích, nó giúp tôi khám phá những mẫu nhân vật mà mình có thể xông vào.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)