Luôn mong một tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn, say đắm như bài hát ngắn mà anh rất thích nghe:
Người tình hỡi
Nếu trên đường phố
Ϲó anh từng khuуa
Đón đưa em về
Giọt mưa rơi sẽ không não nề
Mình càng đam mê
Người tình hỡi
Những đêm lặng lẽ
Ɗưới trăng vàng khuуa
Ϲó đôi môi kề
Nghìn trăng sao với em vui đùa
Kể chuуện tình anh nghe
Anh nghĩ mình là người nhiều may mắn, sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, mọi người đều tốt tính, tâm lý, bố mẹ cũng đẹp đôi. Anh ham đọc sách, yêu thích và đam mê kinh doanh, đầu tư, thích tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu ai hỏi nhiều tiền để làm gì thì với anh nhiều tiền để có tiền đầu tư vào những dự án lớn hơn tạo ra giá trị cho cuộc sống và lợi nhuận mang về cho mình chứ sao. Anh sống thoáng với mọi người, giản dị và tiết kiệm, lợi nhuận kiếm được là mang đi tái đầu tư hết. Anh lười tập thể dục, tập gym lắm, được cái ham chơi, hồi còn đi học suốt ngày đá bóng, đi bơi, bida, cà phê,... Giờ nếu rảnh thì anh dọn dẹp nhà cửa, trồng rau, nấu thì cũng ăn được, còn phụ bếp thấy cũng được đấy.
Anh thấy mình cũng tham lam và nhiều ý tưởng lắm. Lúc thì muốn sau này lấy vợ sẽ thiết kế cái nhà phố nhiều cây xanh, đủ gió, sáng tự nhiên, nhờ đối lưu khí, giếng trời và nhiều công năng có phòng xông hơi, đọc sách, sử dụng nhiều thiết bị thông minh. Nhiều lúc lại nghĩ tích cóp ra vùng ven thành phố mua đất mặt tiền, mình vừa ở vừa có mặt bằng kinh doanh luôn. Mà anh làm việc khá say mê, không thấy chán, chỉ thấy mệt thôi. Là người có trách nhiệm và có tâm với khách hàng, không đặt tiêu chí lợi nhuận là trên hết, cũng cân đo đong đếm lắm.
Trước giờ anh chưa quen ai, có gặp nhiều cô gái đẹp và tốt tính rồi nhưng chưa thấy rung động, nói chuyện được một thời gian là thôi. Anh thích vẻ đẹp tâm hồn hơn. Mong em là cô gái thông minh, ưa nhìn. Mình sẽ nói chuyện hoài không chán, ngắm hoài vẫn thấy thích, thích em hay cười, con gái cười thật đẹp, biết đâu lại có người say một nụ cười mà nửa đời mang theo, em nhỉ. Hơn hết là mong em có gia đình đàng hoàng và chuyện tình cảm không phức tạp, như vậy mình mới có thể tiến xa được.
Với anh, có gia đình thì cả hai đồng lòng, có trách nhiệm, chung thủy, hoàn thiện mình và cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp. À, anh cao tầm 1,65 m thôi nhưng mà tự tin che chở được cho em cả đời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyên
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
