Tôi 21 tuổi, là cô gái có ngoại hình dễ nhìn, tính cách vui vẻ hòa đồng, nhiều người theo đuổi và có tham vọng trong cuộc sống, luôn cố gắng làm việc thật nhiều. Tôi quen anh tình cờ qua một người bạn cùng lớp, giờ đã được hai năm. Anh hơn tôi bốn tuổi, tính hơi tự ti về bản thân.
Hiện tại tôi đã có công việc với thu nhập khá ổn định, còn anh công việc chưa được tốt, lại còn học tại chức vào buổi tối nên khá khó khăn. Tình cảm lúc đầu của chúng tôi khá tốt, phải nói là những tháng ngày đẹp và lãng mạn. Anh luôn cố gắng dành thời gian bên tôi, chúng tôi đưa ra những dự tính về tương lai sau này nhưng mọi chuyện không phải như mình mong muốn là được. Cách đây khoảng năm tháng công việc của tôi thay đổi bất ngờ, vì vậy tôi phải chuyển chỗ trọ xa hơn nhà anh nhiều, rồi tính chất công việc bận rộn làm hai đứa dần dần xa cách.
Những buổi gặp gỡ giữa tôi và anh ít đi, có thể một lần một tuần, có thể một tháng hai lần. Anh cũng tự ti vì tôi là người làm ra tiền, còn anh quá khó khăn, những cuộc cãi vã dồn dập làm cho tình cảm chúng tôi xa dần. Chuyện gì đến cũng đến, những lời nói chia tay tăng dần, chúng tôi xa nhau một thời gian. Đến giờ tôi biết mình còn yêu anh rất nhiều, muốn từ bỏ công việc để bên cạnh anh, muốn cùng anh san sẻ những điều khó khăn anh đang phải chịu mà anh lại phũ phàng khi nói không còn tình cảm với tôi, mong tôi đừng níu kéo.
Tôi biết anh cảm thấy mặc cảm với những người xung quanh tôi, với khả năng của tôi vì anh vốn dĩ là người sống khép kín, chỉ muốn sống một mình. Tôi lại thích được quan tâm, chiều chuộng, ngược lại anh rất ít khi nhắn tin, có khi mấy ngày không gọi. Giờ đây tôi rất hoang mang với những gì anh nói, anh bảo đã xóa sạch ký ức về tôi. Tôi không biết đây là lời nói thật lòng hay cố gắng nói vậy để tôi quên anh, bởi anh từng nói xa anh tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Không biết có nên tiếp tục níu kéo mối tình này hay không, xin mọi người cho tôi ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Hoài