Vào bài anh nghĩ nên giới thiệu ngay về anh, để những ai không hợp nhãn thì không tốn thời gian đọc đoạn sau. Anh sinh năm 1992, cao 1m75, dáng gầy gầy kiểu thể thao. Tính anh ít nói, sống nội tâm, lương tâm vừa đủ, cá tính, ghét rượu chè cờ bạc, khá chăm chỉ và thỉnh thoảng cũng hơi thông minh một chút. Công việc văn phòng cũng hơi bận nhưng đủ rảnh để anh đi dạo buổi tối và vi vu cuối tuần. Nhà cửa anh đã có rồi nên sẽ không khiến em phải bận tâm vất vả quá.
Mở bài xong rồi, cho anh tâm sự một chút để em hiểu hơn con người và hoàn cảnh xung quanh anh. Anh không sinh ra trong gia đình khá giả, tuổi thơ anh khá trầy trật. Anh nghe đâu đó ai nói rằng "đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc sẽ lấy tuổi thơ để ôm ấp cả cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ". Anh tuy không đến mức "tuổi thơ bất hạnh" nhưng cũng không hề suôn sẻ. Đó là động lực để anh chăm chỉ và cố gắng từng ngày mong bù đắp lại những khổ sở thiếu thốn mà tuổi thơ anh từng trải qua.
Anh không có quan điểm sống phức tạp, ghét làm phiền người khác. Giữa đám đông anh thường không nổi bật và không thích gây sự chú ý. Anh cũng thích thể thao, tập vài môn để rèn luyện sức khỏe. Anh thích hát và hát cũng tạm, quen em rồi thỉnh thoảng em có giận anh sẽ hát cho em nghe để làm hòa. Cô gái của anh thì anh không mong cầu gì cao quá khả năng của anh. Chỉ cần em biết yêu, biết ghét, lương tâm không thể có quá nhiều nhưng cũng không thể một chút cũng không có. Còn lại cái gì em chưa biết anh sẽ chỉ cho em, vì anh biết rất nhiều thứ mà không có học trò. Nghiêm túc nhìn nhận thì anh còn nhiều thiếu sót lắm, nên mong có em bù đắp để anh càng được tốt hơn. Cảm ơn em đã lắng nghe, nếu em cũng đi tìm duyên phận và thấy một chút nơi bài viết của anh thì anh hy vọng em sẽ mạnh dạn mail cho anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh Long
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam