From: TTT
Sent: Monday, October 27, 2008 8:57 AM
Subject: Tra loi bai "Tra gia dat vi trot theo ban be 'an banh tra tien'
Gửi anh Trung,
Anh tự nhận mình là người đàn ông khá bản lĩnh, có chính kiến, nhưng lại vì lời dè bỉu của bạn bè mà dễ dàng quên đi lời hứa của lòng mình. Ai đó đã dạy anh hai chữ "bản lĩnh" mà không nói rõ bản lĩnh chính là dám thực hiện lời hứa của mình đó. Anh cũng tự cho là việc vui vầy với vợ con có ý nghĩa hơn nhiều việc bê tha nhậu nhẹt với bạn bè mà anh lại làm điều ngược lại để vợ mình chờ cơm, để con hiếm khi được gặp mặt cha chơi đùa với cha?
Anh có quan điểm sống chung thủy, nhưng lại đi bia ôm, karaoke ôm để rồi không cầm lòng được trước những khiêu gợi trong một lần ngà ngà say. Sự việc này mâu thuẫn cả với việc anh tự nhận mình bản lĩnh và chung thủy. Rồi tiếp đến việc anh đua đòi theo bạn bè ở cơ quan chat sex gì đó (tôi tự hỏi cơ quan nào mà lại bản lĩnh không kém gì anh cho nhân viên tự do như vậy) cũng lại chống lại cái bản lĩnh và chung thủy của anh mất rồi.
Tôi chỉ muốn nói đơn giản là anh đã ngộ nhận về mình, thực sự anh là kẻ yếu đuối dễ bị tác động. Nếu anh sống trong môi trường tốt thì cái yếu đuối của anh sẽ được che đậy và cái bản lĩnh sẽ chả cần thực hiện (anh không có để thực hiện) cũng sẽ tự đến và anh sẽ mãi ngộ nhận. Nhưng cũng rủi và cũng may là bạn bè đồng nghiệp anh, tôi cho là không phải những người thực sự muốn anh tốt nên mới khích bác anh và dẫn dắt anh đến việc nhậu nhẹt liên miên cũng như bia ôm gái gẩm... Rủi là anh đã bỏ mặc vợ con để vui chơi với bạn bè, gái mại dâm... nhưng cũng may là nó dẫn đến việc anh đã tham gia mục này để nhìn lại mình. Vì tôi tin sẽ có nhiều người có nhận xét như tôi về anh.
Về chuyện của anh thì thực chất không thể không cứu vãn. Từ giờ anh hãy sống tốt và bắt đầu học lại hai chữ "bản lĩnh" cũng như "chung thủy" một cách thực sự, dành nhiều thời gian cho vợ con hơn, việc đi nhậu nên hạn chế đến mức một tuần một lần hoặc một tháng 2 lần là hợp lý. Hãy tìm những người bạn mà họ mong mình sống tốt hơn là khích bác dè bỉu mình.
Việc lỗi lầm hầu như ai cũng mắc phải trong đời, quan trọng là mỗi lần như vậy mình có tự nhìn lại để sống cho tốt hơn hay không. Đấy sẽ là cái bản lĩnh đầu tiên mà anh cần chứng minh với vợ mình. Theo như cách cư xử của chị thì anh đúng là người có phúc lớn đấy. Tôi tin là chị sẽ tha thứ cho anh nếu anh thực sự có bản lĩnh, chúc vợ chồng anh sớm hàn gắn vết thương lòng này.