From: zentral
Sent: Sunday, February 17, 2008 9:18 PM
Subject: Anh trai tôi tung bi cave trên mang gat tình và tien
Xin chào anh chị trong ban biên tập cùng các đọc giả của VnExpress,
Tôi cũng là độc giả thường xuyên của VnExpress, mỗi ngày tôi mở máy tính lên việc đầu tiên là tôi phải vào đọc chuyên mục Tâm sự. Bởi chuyên mục này gần với cuộc sống của mọi người, qua đây tôi được biết nhiều về hoàn cảnh và mảnh đời ngang trái, giúp cho tôi có thêm kinh nghiệm sống.
Tôi chưa có bài viết góp ý nào cho ai, vì tôi viết lách không được hay cho lắm. Nhưng qua tâm sự của bạn Việt về chuyện tình yêu trên mạng, tôi cũng muốn góp thêm một câu chuyện của anh trai tôi để cho mọi người có cái nhìn sâu rộng hơn về vấn đề này.
Tuy rằng nó đã xảy ra hơn một năm rồi, nhưng nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy ghê sợ những con người không có nghề nghiệp lấy mạng để đi lừa gạt làm mục đích kiếm sống.
Anh trai tôi trước đây sống ở nước ngoài, do được công ty bên nước ngoài cử về Việt Nam làm việc nên anh trai tôi đã về Sai Gòn sống để tiện cho công việc. Thời gian sống ở Sài Gòn một mình, buồn và cô đơn, anh ấy thường xuyên làm việc trên máy tính, vì vậy mà tình cờ anh ấy đã vào chuyên mục kết bạn làm quen với một cô gái đang sống ở Hà Nội.
Ngày nào anh ấy cũng online chát chits với cô ta. Và sau đó là gọi điện, rồi anh ấy cũng có tình cảm với cô ta. Vì theo cô ta kể là hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đối xử tệ bạc nên đã ly thân, một mình cô ấy phải nuôi 2 đứa con.
Những gì cô ta nói, cô ta tỉ tê đêm ngày làm cho anh trai tôi hoàn toàn tin cô ấy và đem lòng yêu thương. Cứ hằng tuần rảnh anh trai tôi lại bay ra Hà Nội để gặp cô ấy và họ thuê khách sạn ở gần nhà cô ta. Mỗi lần ra anh trai tôi lại đưa tiền để cô ấy lo cho con cái. Khi cô ấy kể muốn mở shop bán quần áo và tiệm làm tóc, anh trai tôi đều cố gắng lo cho cô ta.
Thỉnh thoảng cô ta cũng vào Sài Gòn với anh trai tôi, nhưng cô ấy chỉ dám đi cao nhất là 2 ngày. Có một lần cô ấy vào sinh nhật anh trai tôi thì vào được một tuần và lấy đi 100 triệu đồng của anh trai tôi về Hà Nội.
Ai cũng phải công nhận cô ấy ăn nói khéo léo, rất biết chiều và hiểu tâm lý đàn ông. Thời gian quen cô ấy anh trai chỉ thấy cô nói tới tiền nên cũng suy nghĩ va nghi ngờ đôi chút. Từ cái điện thoại, máy tính đồ đạc trong nhà đến cái xe để đi cô ấy cũng được anh mua cho. Anh thật sự muốn giúp cô ấy thoát khỏi người chồng vũ phu như cô kể, muốn cô ấy đưa con vào Sài Gòn sinh sống lo việc cho cô ấy khi vào đây.
Nhưng cô ấy khất lần, khất lượt hết lần này tới lần khác. Vì vậy anh trai tôi nghĩ cô ta đang giấu chuyện gì nên đã bỏ công về Hà Nội điều tra, và nhờ người thân ở Hà Nội điều tra dùm nữa. Sự thật về cô ấy làm anh trai tôi thất vọng hoàn toàn. Những gì cô ấy nói đều sai hết.
Tới trường đại học quản trị khinh doanh mà cô ấy nói đang là giảng viên ở đây hỏi, họ lật tất cả hồ sơ cũng không có giáo viên nào tên cô ấy cả. Và tới gần nhà cô ấy ở Trần Phú hỏi thăm thì được nhiều người nói cô ấy là người không đàng hoàng, đi làm gái từ năm 16 tuổi và quan hệ rất nhiều người.
Những gì điều tra được về cô ấy vẫn làm cho anh trai tôi chưa tin rằng cô lại là người như vậy.
Sau đó anh đã giả vờ máy tính hỏng và mượn máy tính cô ấy mấy ngày. Vì yahoo thường lưu tin lại vào máy, anh đã nhờ người hack và đọc được hết tất cả những chát của cô ấy với rất nhiều đàn ông từ khắp nơi, Mỹ, Nga, Đức cũng với lời lẽ yêu đương và chat cả sex nữa. Và cũng có rất nhiều người đàn ông cũng từng bị cô ấy gạt như anh trai tôi.
Cô ấy không phải là cô giáo, cô lấy tiền từ những lần ngủ với người đàn ông khác để cho chồng đánh bạc và để sống ăn chơi. Anh trai tôi đã khủng hoảng và thất vọng đến nỗi say xỉn tối ngày và không làm được việc gì, nên lập kế hoạch trả thù, dụ cô ấy vào Sài Gòn rồi cho cô ta không còn đường về Hà Nội.
Nhưng được nhiều người khuyên ngăn, không nên vì một con đàn bà, đúng hơn là con điếm mà hủy hoại cuộc sống của mình. Trả thù làm gì, vì mình làm thế thì cũng chỉ thấp bằng nó. Vì vậy anh ấy đã bỏ qua và tìm được người vợ ngoan hiền sống rất hạnh phúc. Những gì đã xảy ra chỉ coi như bài học từ mạng mà thôi.
Không phải ai lên mạng cũng có mục đích xấu, cũng có rất nhiều người qua mạng đã tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng mạng dễ làm cho con người xấu lợi dụng để che đi cãi xấu và đánh bóng bản thân mình lên. Mình cũng mong rằng không ai bị cô ấy gạt như anh trai mình, vì hiện tại mình biết cô ấy vẫn lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin trên net lấy tiền để sống. Cô ấy thường hay làm và post thơ lên mạng.
Vì vậy mình hy vọng mọi người nên cẩn thận hơn khi tìm hiểu qua mạng, nên sống thật với con người mình thì sẽ tìm được hạnh phúc.
Qua đây mình cám ơn chuyên mục và báo VnExpress đã luôn là bạn đồng hành của bạn đọc, là nơi để mọi người chia sẻ kinh nghiệm sống và tâm tư của mình. Chúc cho VnExpess luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu của đọc giả trong nước cũng như nước ngoài.
Thân chào,
Mai Thanh