Anh có vợ và hai con gái nhỏ, đang sống chung với bố mẹ tôi. Mỗi tháng anh chị đóng ba triệu đồng tiền ăn và sinh hoạt. Chị dâu làm công nhân, lương tháng sáu triệu đồng, số tiền này dùng để trả gốc lẫn lãi tiền xây nhà. Anh trai mở quán sửa chữa điện lạnh nhưng dụng cụ sửa dần mất hết do tính anh làm đâu quên đó, nhiều khi chỉ để trong balo nhưng anh lại lục khắp nhà để tìm. Quán chỉ trụ được vài năm thì ngừng, giờ anh chuyển qua làm tự do, thu nhập không ổn định.
Điểm tốt của anh là hướng thiện nhưng lại thụ động. Có ai rủ đi nhậu là anh bỏ bê công việc để đi, không cần biết việc có gấp đến đâu. Đỉnh điểm là khi con nhỏ đau ốm, chị dâu vừa đi làm về đã phải đưa cháu đi viện, trong khi đó anh vô tư đi nhậu say quên giờ giấc. Việc này diễn ra nhiều, bố tôi lớn tiếng hoặc nói mềm mỏng với anh để anh không đi nhậu nữa thì anh bảo: "Bố muốn tôi cô lập với người ngoài à". Quan điểm của anh là có nhậu mới có bạn. Mấy năm trước bạn thân cưới, bằng cách nào đó anh xung phong chúc rượu thay chú rể. Về nhà anh say đến nỗi mẹ tôi phải nấu cho bát cháo hành mới vượt qua được.
Anh không có trách nhiệm với gia đình. Con cái anh cứ để mặc cho mẹ và vợ lo, còn bản thân ngồi xem điện thoại. Anh làm gì cũng thất bại, làm youtuber mấy năm rồi chưa thu được kết quả, đi tàu vận tải chở hàng cũng nản rồi không làm dù ăn học suốt ba năm. Anh học cao đẳng Hàng hải ba năm, đi làm được ít tháng lại bỏ, bảo không hợp và chuyển qua học nghề điện lạnh.
Sau khi lấy vợ, tưởng anh sẽ thay đổi vì trách nhiệm cao hơn nhưng mọi thứ càng tệ đi. Anh còn thích sống ảo, việc gì cũng đăng lên mạng xã hội. Anh hoạt động hội nhóm nhiệt tình, như tỷ phú thời gian vậy. Mỗi khi có công chuyện liên quan tới tiền nong, anh hay vay tiền mẹ nhưng chưa thấy trả. Tôi đoán anh làm được rất ít tiền, ít hơn cả vợ. Nếu không ở chung với cha mẹ, tôi không biết anh có sống nổi không nữa.
Tôi đang làm quản lý thiết bị sản xuất ở Nhật, dư đồng nào là gửi hết về cho em ăn học và bố mẹ trả nợ (bố mẹ làm ăn thua lỗ và mẹ bị bệnh hiểm nghèo). Tôi biết khả năng kiếm tiền của mỗi người có hạn, không mong anh trai phải kiếm được nhiều tiền như bao người, chỉ mong anh sống tích cực hơn, có trách nhiệm với gia đình và chăm chỉ làm ăn. Mong các bạn cho lời khuyên để anh tôi sống tốt lên.
Dung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.