Tôi ngoài 30, sống và làm việc tại Nhật, bạn gái sống tại Việt Nam. Tôi quen em trong lần về quê năm ngoái. Em ở gần nhà tôi, xinh xắn, nhanh nhẹn. Vì đến tuổi lập gia đình nên tôi xác định yêu đương nghiêm túc. Tuy nhiên có ba vấn đề tôi đang gặp phải, xin được nhận sự tư vấn từ mọi người.
Thứ nhất, gia đình tôi cho là em và tôi không hợp tuổi, hợp mệnh. Điều này không phải chuyện quá to tát vì tôi cũng không quá duy tâm, chỉ là không vui khi mọi người nói đến. Thứ hai, tôi mong muốn sau cưới sẽ đưa em sang Nhật sinh sống nhưng em nói không muốn vì chưa biết tiếng Nhật và muốn sống ở Việt Nam để buôn bán. Tôi nghĩ sẽ thuyết phục em dần. Chuyện thứ ba mới là điều khiến tôi khó xử nhất. Từ ngày quen em, hai anh của em liên tục hỏi vay tiền. Hai người này đều là những tay cờ bạc có tiếng, người thì ly dị vợ, người mới cưới nhưng vợ con đang cạn khô nước mắt.
Vì nể nang nên tôi từng cho một anh vay tiền. Bố mẹ anh ta biết chuyện nên bắt trả nhưng vẫn còn nợ lại sáu triệu. Giờ anh ta liên tục hỏi han van xin, đưa cả tin nhắn chửi bới của vợ ra để cầu khẩn. Tôi đi làm cả ngày, mỗi lần đọc tin nhắn anh ta thấy mệt mỏi vô cùng, định đưa vào danh sách hạn chế nhưng lại sợ sau này về khó nhìn mặt. Gia đình tôi khi biết chuyện bảo tôi cân nhắc cho kỹ, nhà em phức tạp vậy, sau này cưới về tôi càng khó xử. Xin các độc giả cho tôi lời khuyên, tôi nên xử trí thế nào để không mất lòng em và gia đình, cũng tránh cho tôi phải đau đầu thế này. Thật sự có những lúc chán nản, tôi còn định bỏ qua chuyện yêu đương. Cảm ơn mọi người.
Nhật Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc