From: Bien Xanh
Sent: Wednesday, December 31, 2008 12:09 PM
Subject: Dung do loi cho dong tinh, do la do xem qua nhieu van hoa doc hai
Mến gửi bạn Bùi và độc giả VnExpress.net!
Đọc tâm sự của Bùi, tôi cảm thấy thật xót xa và cảm thương hoàn cảnh của bạn. Nhiều bạn đọc cũng đã gửi bài về chia sẻ với bạn, nhưng dễ dàng nhận thấy rằng tư tưởng kỳ thị người đồng tính vẫn còn. Con người đâu ai có thể lựa chọn nơi mình được sinh ra và càng không thể lựa chọn giới tính đúng cho mình.
Thật đúng như những gì tôi dự báo, sau khi bài tâm sự của bạn được đăng tải, sẽ có rất nhiều người gọi xu hướng tình dục đồng giới là “bệnh”, là “căn bệnh”, là “lệch lạc”, điều mà các nhà khoa học, các nhà tư vấn tâm lý và bác sĩ đã nhiều lần khẳng định rằng “đồng tính không phải là bệnh nên vĩnh viễn không có thuốc chữa”. Và nghiêm trọng hơn, từ tâm sự này, mọi người càng có cái nhìn khắt khe thiếu thiện cảm hơn về người đồng tính (mặc dù ở người dị tính trong xã hội các trường hợp loạn luân cũng xảy ra rất nhiều).
Tôi quá thất vọng khi có nhiều người cứ săm soi xem anh trai song sinh của bạn Bùi, hay chính bản thân bạn Bùi, có đồng tính hay không? Điều đó không phải là mấu chốt của vấn đề và cũng không giúp ích gì được cho bạn Bùi bởi vì người đồng tính cũng là con người, mà đã là con người thì không thể nào không có sai lầm. Sai lầm ở chỗ là anh trai bạn đã bị sản phẩm đồi trụy dẫn lối để rồi xảy ra chuyện loạn luân với em trai. Sai lầm ở chỗ bạn Bùi chưa mạnh mẽ hành động dứt khoát để chấm dứt hành vi tội lỗi này.
Ngay lúc này đây bạn Bùi đang rất bấn loạn tinh thần, bế tắc và suy sụp nên không thể dễ dàng tìm được phương cách tốt nhất. Chính vì bạn quá yêu thương anh trai của mình, điều này là rất tốt, nên không thể cự tuyệt và phản đối hành động tình dục tội lỗi (chứ không phải là “lệch lạc” như người ta thường nói về đồng tính) của anh trai bạn với bạn. Chính vì bạn quá có hiếu với bố mẹ, điều này là điều tốt, nên không thể cho bố mẹ biết sự thật.
Vậy trước tiên, bạn Bùi tuyệt đối không nên cho bố mẹ biết chuyện này, vì bố mẹ bạn sinh con muộn nên dốc hết tình yêu thương cho con mình. Bố mẹ sẽ vô cùng khủng hoảng dẫn đến những hậu quả không lường. Bạn phải tự chủ và khẳng định mình là người đã trưởng thành, có thể xử lý được những vấn đề gai góc.
Tiếp theo, bạn Bùi không nên tạo thêm những xung đột với anh trai mình, mà nên dùng lời lẽ vừa phải từng bước thuyết phục anh trai, phân tích việc xem văn hóa đồi trụy là không tốt, hướng anh trai đến việc mở rộng các mối quan hệ, các hoạt động văn hóa thể thao ngoài xã hội. Nếu anh trai bạn thích truy cập Internet thì hai anh em cùng vào những trang web xã hội, thể thao, văn hóa, văn nghệ lành mạnh hoặc cùng chơi game trực tuyến, rồi trao đổi, rồi tranh luận về các vấn đề đó thật sôi nổi.
Bạn Bùi cũng có thể cùng với anh trai của mình tham gia các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức từ thiện, đi tìm hiểu những mảnh đời, những cuộc sống cơ nhỡ xung quanh mình để thấy rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Từ đó, cả hai anh em nên phấn đấu học tập, làm việc thật tốt trước hết để báo hiếu bố mẹ, sau đó để tiến thân và có cơ hội giúp người, giúp đời.
Nếu sau khi làm tất cả các việc trên mà không đem lại hiệu quả như mong muốn thì bạn Bùi nên thuyết phục bố mẹ cho mình dọn ra ngoài ở riêng với lý do muốn tự lập, muốn vừa học vừa làm để cọ xát với cuộc sống thực tế, tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau này thuận lợi. Tất nhiên đó chỉ là lý do để tránh tiếp xúc nhiều với anh trai và bạn cũng tuyệt đối không cho anh trai của bạn biết chỗ ở của bạn.
Bạn Bùi cũng nên tìm một người bạn tốt thật thân thiết chơi thân (là bạn gái thì càng tốt) để anh trai bạn không có cơ hội gần gũi bạn, nhưng bạn vẫn phải thường xuyên về nhà hoặc liên lạc trò chuyện với anh trai, quan tâm động viên anh trai.
Mình tin rằng, với tình cảm yêu thương chân thành giống như bạn, anh trai bạn sẽ sớm hồi tâm nhận ra sự đúng đắn của vấn đề, quay về sự quân bình đầm ấm trước đây và tiếp tục dành cho bạn tình cảm anh em tốt đẹp trong gia đình như từng có.
Cuối cùng bạn nên ổn định tinh thần rằng, nếu anh trai bạn hoặc ngay cả bạn có là người đồng tính cũng không sao vì có thể đó là bẩm sinh không ai muốn thế. Nếu gượng ép mình “bằng mọi cách” để trở thành người dị tính thông thường thì chỉ biến mình thành con người giả tạo và chỉ làm khổ người khác giới yêu thương mình sau này mà thôi.
Dù sẽ rất lâu, nhưng xã hội sẽ dần dần bớt kỳ thị, chấp nhận và sống chan hòa với người đồng tính như dân tộc Kinh sống chan hòa, đoàn kết với các dân tộc thiểu số anh em vì đó là điều do tự nhiên quyết định, con người không thể làm khác được.
Biển Xanh