Cha mẹ tôi tích góp được mấy mảnh đất. Anh ba ham chơi, không lo làm lụng, cứ tụ tập đua đòi với bạn nhậu rồi cờ bạc, nhà tôi phải bán hết hai mảnh đất để trả nợ.
Rồi có đợt anh còn quậy cả nhà để bán thêm mảnh đất nữa mua ôtô. Mua về chạy được mấy bữa rồi anh cũng bỏ xó. Giờ anh tôi càng ngày càng rượu chè, lô đề nặng hơn. Anh đòi bán hết số đất mà mẹ tôi đứng tên để dưỡng già. Mỗi lúc say sỉn là anh chửi cha mẹ, thậm chí đòi giết cả mẹ tôi. Khuyên nhủ mãi mà anh chẳng thay đổi, tôi phải làm sao đây? Nhìn mẹ khóc mà chỉ muốn đánh anh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hậu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.